Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường dự lễ giao nhận quân tại Hưng Nguyên

11:54, 06/03/2018

Sáng nay (6/3), tại Khu di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh, huyện Hưng Nguyên tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018.

 

Tới dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thượng tá Thái Đức Hạnh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉnh ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường dâng hoa tại phần mộ Khu di tích Xô viết Nghệ Tĩnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường dâng hoa tại phần mộ Khu di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh.
a
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.
a
Các tân binh dâng hương, nguyện hứa cố gắng rèn luyện trở thành người chiến sĩ xứng đáng với truyền thống cách mạng của quê hương.

Năm 2018, huyện Hưng Nguyên có 137 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, 130 thanh niên tham gia lực lượng bộ đội và 7 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên phần lớn thanh niên đều tự giác làm đơn xin nhập ngũ.

Toàn cảnh buổi lễ giao nhận quân.
Toàn cảnh buổi lễ giao nhận quân.

Tân binh Nguyễn Hoàng Anh chia sẻ trước giờ lên đường: “Với trách nhiệm của một thanh niên, em làm đơn đăng ký nghĩa vụ quân sự vừa để thực hiện nghĩa vụ, vừa rèn luyện bản thân trưởng thành và chững chạc hơn trong môi trường bộ đội”.

a
Cbủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đánh trống hội quân.

Các thanh niên nhập ngũ lần này được nhận về 6 đơn vị: Trung đoàn 764, Sư đoàn 968, Lữ đoàn 414, Bộ đội biên phòng tỉnh; Công an tỉnh. Các tân binh nhập ngũ đều đảm bảo 100% sức khỏe và trình độ văn hóa theo yêu cầu của hội đồng nghĩa vụ đề ra.

a
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường và Thượng tá Thái Đức Hạnh tặng quà động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Một số hình ảnh khác tại buổi lễ giao nhận quân:

a
Ngay từ sáng sớm, các tân binh và người thân đã có mặt tại lễ giao nhận quân.
a
Lời dặn vội...
...Cùng đồ ăn nhẹ cho con trai trước giờ lên đường.
...Cùng đồ ăn nhẹ cho con trai trước giờ lên đường.
Những cái ôm bịn rịn, lưu luyến.
Những cái ôm bịn rịn, lưu luyến.
a
Mong con nỗ lực rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ với Tổ quốc.
a
Niềm tin, hy vọng của một tân binh trước giờ lên đường.

Hoàng Thọ