Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Real Madrid - Liverpool, 1h45 ngày 27/5: Cuộc hò hẹn lịch sử

07:14, 26/05/2018

Real và Liverpool từng được định mệnh sắp đặt là đối trọng tại cúp châu Âu. Nhưng phải sau gần 40 năm, hai đội mới lần đầu gặp lại nhau ở một trận chung kết Champions League. Và giờ vị thế giữa họ đã đổi thay ở cuộc hò hẹn lịch sử tại Kiev đêm nay.

a
Cuộc chiến giữa 2 CLB siêu tấn công.

Duyên nợ từ “kiếp trước”

Real ngay lập tức đánh dấu lãnh địa tại Cúp C1/Champions League, khi giải đấu số một châu lục được khai sinh năm 1955. Họ vô địch cả 5 mùa giải đầu được tổ chức, nhờ Thế hệ vàng của Di Stefano. Kể từ đó, gần như không có thế lực nào dám ngồi cùng mâm với Kền kền trắng trong ngôi đền huyền thoại Cúp C1, cho đến khi Liverpool nổi lên thống trị toàn cõi châu Âu hồi thập niên 70 và đầu 80 thế kỷ trước.

Với những tài năng xuất chúng như Kevin Keegan, Graeme Souness, Kenny Dalglish, Alan Hansen hay Ian Rush, Lữ đoàn đỏ đã dựng nên một đế chế mới. Và rồi trận chiến lớn nhất tại đấu trường số một lục địa già đã diễn ra vào cuối mùa 1980/81. Real và Liverpool đã gặp nhau ở trận chung kết Cúp C1. Kết quả, CLB số một nước Anh đã giành chiến thắng nhờ pha lập công duy nhất của hậu vệ Alan Kennedy.

Tổng cộng, Liverpool đã giành tới 4 chức vô địch ở sân chơi danh giá nhất lục địa già trong khoảng thời gian này, đồng thời còn một lần đoạt ngôi á quân, cho đến năm 1985, tức chỉ còn kém Real 2 danh hiệu. Kể từ đó, cả hai không còn gặp nhau ở chung kết Cúp C1/Champions League thêm lần nào nữa. Điều đáng nói hơn, trong khi Real vẫn vươn lên mạnh mẽ và tiếp tục xâm chiếm lãnh địa Champions League, thì Liverpool đã dần đánh mất hào quang và trở thành nỗi luyến tiếc lớn cho thế giới bóng đá.

Tuy nhiên, đêm nay, gã khổng lồ Liverpool rút cuộc đã thức tỉnh và trở lại trận chung kết Champions League. Đây thậm chí còn là lần đầu sau nhiều năm họ lấy lại vị thế hàng đầu bị đánh mất tại sân chơi số một châu lục. Kỳ diệu hơn, họ sẽ gặp lại chính Real. Một sự sắp đặt của định mệnh để Liverpool viết lại lịch sử, và đòi lại những những gì đã mất từ quá khứ?

Khoảng cách đã quá xa

Hàng chục năm trôi qua kể từ ngày Liverpool đứng lên thách thức Real. Và giờ họ đã bị đối thủ bỏ xa quá nhiều. Sau trận chung kết ở mùa 1980/81, Liverpool chỉ kém Real 2 chức vô địch Cúp C1/Champions League. Và giờ khoảng cách đó đã lên tới con số 7: 5 so với 12. Khoảng cách là rất lớn, định mệnh thật muộn màng để đến giờ Liverpool mới có thể gặp lại Real cho một cuộc hò hẹn lịch sử lần thứ hai.

Hiển nhiên, chính sự muộn màng đó sẽ khiến Liverpool bước vào trận chung kết tại Kiev đêm nay với tâm thế khác, trái ngược so với cuộc chiến lịch sử năm 1981. Khi đó, Liverpool ở đỉnh cao, còn Real lúc đó mới bắt đầu trở lại. Còn giờ, vị trí của cả hai đã đổi cho nhau. Real đang dựng lên một đế chế hùng mạnh và bền vững dưới thời HLV Zinedine Zidane, khi hướng tới chức vô địch Champions League thứ ba liên tiếp. Trong khi đó, Liverpool của chiến tướng Juergen Klopp mới chỉ mới bắt đầu đi tìm vinh quang.

Đêm nay, Real sẽ hành quân tới Kiev với đầy đủ binh hùng tướng mạnh. Trong khi đó, Liverpool sẽ không có Chamberlain, Matip, Joe Gomez vì chấn thương, cũng như Can, Milner và Lallana đang đau nhẹ. Liverpool đang chấn hưng, việc họ lọt vào trận chung kết Champions League mùa này đã là thành công vang dội, song chưa đủ sức lật đổ được Kền kền trắng.

Cuộc chiến giữa 2 CLB siêu tấn công

Trận chung kết ở Kiev đêm nay là cuộc đối đầu giữa 2 CLB có sức tấn công mạnh nhất tại Champions League mùa này. Hai đội đã mang tới 70 bàn thắng cho giải đấu năm nay, với 30 bàn của Real và 40 bàn thuộc về Liverpool. Ngoài ra, hai đội cũng nằm ở Top 13 CLB để thủng lưới ít nhất. Một bữa tiệc bàn thắng tại Kiev?

HLV Zinedine Zidane (Real Madrid): “Làm sao các bạn có thể nói rằng Liverpool khát chiến thắng hơn chúng tôi. Đây là Real Madrid. Chúng tôi không bao giờ được phép thất bại trong mọi trận đấu”.

HLV Juergen Klopp (Liverpool): “Chúng tôi đã trải qua nhiều trận đấu lớn ở mùa này và giành được nhiều chiến thắng. Điều đó cho thấy chúng tôi hoàn toàn có thể mang về những chức vô địch lớn cho CLB”.

 

Theo Bóng đá