Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

SLNA đau đầu về lực lượng

08:41, 02/05/2018

Trong khi người bạn đồng niên, trùng cả họ tên và cũng là đồng nghiệp đang khá hào hứng với công việc mới tại FLC Thanh Hóa thì HLV Nguyễn Đức Thắng của SLNA lại đang rất đau đầu với bài toán lực lượng đội nhà.

Ở lượt trận đấu Cúp QG vừa qua, tiền đạo Olaha đã dính chấn thương và phải nghỉ 2 tuần, còn tình hình sức khoẻ của ngoại binh khác là Osman vẫn chưa có tiến triển và cần gần 1 tháng nữa mới thi đấu trở lại. Mất hai ngoại binh trên hàng công, HLV Nguyễn Đức Thắng càng “rối lòng” hơn khi các hậu vệ Đình Hoàng và Xuân Mạnh cũng không thể ra sân thi đấu tại vòng 7  V.League 2018 do bị treo giò vì thẻ phạt. Như vậy, trận gặp Nam Định tới đây coi như SLNA gãy luôn hai cánh vốn hoạt động rất hiệu quả.

Đây là điều vô cùng nguy hiểm với SLNA bởi đối thủ Nam Định đang rơi vào hoàn cảnh “phải đá chết bỏ” trong phần còn lại của mùa giải trước khi tấm vé xuống hạng có thể đè nặng lên đôi vai mình. SLNA đang là đội bị thiệt hại lực lượng nặng nề nhất ở V.League và với các cầu thủ đa phần còn rất trẻ thì thật khó cho HLV Nguyễn Đức Thắng.

Nhà cầm quân này chia sẻ: “Chúng tôi bị mất quá nhiều người nên hơn lúc nào hết SLNA phải nắm chặt tay nhau ở thời điểm này. Nam Định đang đứng bét bảng và đương nhiên khi đối mặt với đội bóng ở thế đường cùng như vậy sẽ luôn rất khó khăn. Năm nay, SLNA có lứa cầu thủ trẻ tốt, nhưng họ vẫn đang còn non kinh nghiệm nên chúng tôi có gì dùng đó chứ không thể đòi hỏi hơn như FLC Thanh Hóa hay Hà Nội FC”.

Theo Bóng đá