Giáo dục

Từ Á khoa khối B đến Thủ khoa kỳ thi "khốc liệt nhất" Đại học Y Hà Nội của nam sinh Nghệ An

10:08, 10/09/2026
Từng là á khoa khối B tỉnh Nghệ An năm 2020 và tốt nghiệp loại giỏi ngành Y khoa, Nguyễn Đức Anh Quân vừa trở thành Thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội - kỳ thi đặc thù mà mỗi bác sĩ chỉ có một lần duy nhất để thử sức.

Thủ khoa và lựa chọn đầu tiên tại Match Day

Chiều 9/9, hơn 780 thí sinh tập trung tại hội trường lớn Trường Đại học Y Hà Nội để dự "Match Day" - ngày đăng ký chuyên ngành bác sĩ nội trú.

Khi tên gọi thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú với 24,91/30 điểm được xướng lên: "Nguyễn Đức Anh Quân, số thứ tự 01, chuyên ngành Sản phụ khoa", cả hội trường hò reo, vỗ tay chúc mừng. Với vị trí dẫn đầu, chàng trai quê Anh Sơn là người đầu tiên được lựa chọn chuyên ngành.

Nguyễn Đức Anh Quân khiến cả hội trường reo hò. Ảnh: Đại học Y Hà Nội.
Nguyễn Đức Anh Quân khiến cả hội trường reo hò. Ảnh: Đại học Y Hà Nội.

Hai thí sinh tiếp theo Quân đưa ra lựa chọn tương tự. Tính trong top 20, có một nửa chọn Sản phụ khoa, khiến chỉ tiêu chuyên ngành này tại Đại học Y Hà Nội nhanh chóng được lấp đầy. Những thí sinh có thứ hạng phía sau không còn cơ hội lựa chọn.

Đây không phải là xu hướng mới. Năm 2025, 7 trong 20 thí sinh có điểm cao nhất kỳ thi bác sĩ nội trú chọn Sản phụ khoa, năm 2024 có 9 thí sinh, còn năm trước đó có tới 12 thí sinh lựa chọn chuyên ngành này.

Theo công bố kết quả kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội hồi trung tuần tháng 8, Nguyễn Đức Anh Quân đạt 24,91/30 điểm - Kỳ thi được đánh giá là một trong những kỳ thi đặc thù và có tính cạnh tranh cao của trường, nhằm tuyển chọn người học vào chương trình đào tạo bác sĩ nội trú. Mỗi bác sĩ chỉ được dự thi một lần trong đời.

Sự cạnh tranh còn thể hiện ở cơ chế lựa chọn chuyên ngành: thứ hạng điểm số quyết định thứ tự lựa chọn, thí sinh có điểm cao được chọn trước cho đến khi hết chỉ tiêu.

"Vì thế, em đặt mục tiêu vào top 30-50. Trở thành thủ khoa khiến em bất ngờ", chàng trai 24 tuổi bày tỏ.

Trước đó, Quân tốt nghiệp loại giỏi ngành Y khoa tại Đại học Y Hà Nội với GPA 8,21/10, xếp hạng 17 toàn khóa.

Anh Quân từng là Á khoa khối B ở Nghệ An 6 năm trước. Ảnh: NVCC
Anh Quân từng là Á khoa khối B ở Nghệ An 6 năm trước. Ảnh: NVCC

Từ lớp học đặc biệt ở miền núi đến giảng đường Y khoa

Quân là học sinh giỏi Toán, từng giành giải nhất tỉnh Nghệ An hồi lớp 9. Dù có cơ hội vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, nam sinh quyết định học tại Trường THPT Anh Sơn 1 bởi trường chuyên quá xa nhà. Đến năm lớp 11, Quân tiếp tục giành giải Ba môn Toán cấp tỉnh.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, nam sinh trở thành Á khoa tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) của Nghệ An với 29,4 điểm. Trong đó, Toán đạt 9,4 điểm, Hóa và Sinh cùng đạt 10 điểm.

Lớp 12 T1 của Quân năm đó được xem là một lớp học có thành tích đặc biệt, nhất là đối với một trường THPT ở miền núi. Cả 40 học sinh trong lớp đều đạt trên 23 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT; 17 em đạt từ 27,5 điểm trở lên và 36 em đạt trên 25 điểm. Riêng môn Toán, có tới 30 học sinh đạt từ 9 điểm trở lên.

"Em cũng không bất ngờ lắm", Anh Quân chia sẻ về khoảnh khắc nhận được kết quả thi năm 2020. "Thi xong về em cũng lấy đáp án ra tự chấm được 29,6 điểm. Nhưng nhận kết quả chỉ 29,4. Môn Toán có một câu hình như em tô sai hoặc tô không rõ".

Điểm thi của Anh Quân và các bạn trong lớp học vô tiền khoáng hậu của Trường THPT Anh Sơn 1. Ảnh: T.H
Điểm thi của Anh Quân và các bạn trong lớp học "vô tiền khoáng hậu" của Trường THPT Anh Sơn 1. Ảnh: T.H

Nói về cách học, Anh Quân cho rằng, bản thân không có phương pháp gì quá đặc biệt, ngoài sự tự giác và chăm chỉ. Ngoài học hết kiến thức trong sách giáo khoa, phải tự mày mò thêm, đặc biệt là tự học trên mạng. Tìm đề và giải càng nhiều càng tốt.

Anh Quân lựa chọn ngành Y Đa khoa của Đại học Y Hà Nội, dù gia đình từng định hướng em theo ngành khác. "Hồi nhỏ, có vài lần em bị ốm phải đi bệnh viện. Kể từ đó, em ấn tượng với một vị bác sĩ, rồi thích luôn cái nghề này", Anh Quân cười nói.

Ngay từ ngày vào trường, nam sinh đã thấy nơi này là "bầu trời kiến thức rộng lớn" và đặt mục tiêu thi bác sĩ nội trú sau tốt nghiệp.

Để đạt mục tiêu, Quân nhìn nhận phải học tập chủ động, đào sâu kiến thức. Ngoài đọc trước giáo trình, nam sinh thường tự đặt ra hàng loạt câu hỏi "vì sao" rồi tìm cách trả lời. Khi vẫn còn thắc mắc, Quân tiếp tục tìm hiểu qua các tài liệu, các bài báo trong và ngoài nước.

Lớp 12 T1 của Anh Quân 6 năm trước. Ảnh: H.T
Lớp 12 T1 của Anh Quân 6 năm trước. Ảnh: H.T

Anh Quân cũng chú ý giữ sức khỏe, thường không học quá 23h, dù vẫn nhận làm gia sư môn Toán. Từ năm thứ 4, áp lực học tập lớn hơn khi Quân bắt đầu học lâm sàng tại viện vào các buổi sáng, buổi chiều vẫn học lý thuyết trên trường và trực 1-2 đêm mỗi tuần.

Quân vẫn nhớ buổi trực đầu tiên, khi được tham gia cấp cứu một bệnh nhân ngừng tuần hoàn dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ.

"Khoảnh khắc đó cùng những câu chuyện nghề do thầy hiệu trưởng chia sẻ trong các buổi học Gây mê hồi sức hay sự kiện của trường khiến em có thêm động lực học tập", Quân nói.

Trong hai năm cuối, nam sinh học hỏi được nhiều trong quá trình học lâm sàng, đặc biệt qua các buổi thi vấn đáp. Thầy cô hỏi càng nhiều, câu hỏi càng khó, Quân càng hào hứng bởi có thể nhìn ra điểm yếu của mình để tiếp tục hoàn thiện.

Với Quân, kì thi bác sĩ nội trú giống như một cuộc "chạy đường dài", cần chạy đều từ đầu thay vì đến cuối mới "vắt chân lên chạy". Bởi kỳ thi bao phủ kiến thức suốt 6 năm học Y khoa, từ Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Y học di truyền đến Nội, Ngoại, Sản, Nhi và nhiều chuyên khoa lẻ như Da liễu, Tâm thần.

Nam sinh cho rằng nhờ tập trung học từ đầu nên không quá vất vả ở giai đoạn nước rút. Hai tháng trước kỳ thi, Quân học khoảng 10-12 tiếng mỗi ngày, vẫn ngủ 8 tiếng.

Từ một cậu học trò Trường THPT Anh Sơn 1, Nguyễn Đức Anh Quân đã đi qua 6 năm học Y khoa để bước lên vị trí cao nhất tại kỳ thi bác sĩ nội trú. Và ở Match Day, khi tên mình được xướng lên đầu tiên, chàng trai xứ Nghệ cũng có quyền lựa chọn đầu tiên cho hành trình chuyên môn phía trước.

Tiến Hùng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện