![]() |
| Cảnh sát phong tỏa đường tại Nuwakot (Nepal) ngày 28/8. Ảnh: AFP |
Chiều 28/8, cảnh sát Nepal đã phải phát đi lệnh sơ tán khẩn cấp tới toàn bộ lực lượng đang làm nhiệm vụ tại hiện trường. "Hãy di chuyển đến nơi an toàn ngay lập tức", thông báo nhấn mạnh, sau khi cơ quan này nhận được thông tin về một hồ chứa nước và bùn đất vừa vỡ ở phía biên giới Tây Tạng (Trung Quốc), kéo theo nguy cơ lũ quét đợt 2 ập xuống.
Hồ chứa tử thần này vốn được hình thành từ đống đổ nát khổng lồ của vụ sập sông băng hôm 26/8.
Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc (CCTV) cho biết nước từ hồ chứa bùn đất đang tràn về phía khu vực Gyirong - nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Nước này đã phải lập tức đình chỉ chiến dịch cứu hộ. Lực lượng cứu nạn được lệnh "rút lui ít nhất 1 km và chờ chỉ thị tiếp theo".
Theo Tân Hoa Xã, trong một cuộc họp khẩn cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đưa ra cảnh báo về "vô số hiểm họa ngầm từ các hồ băng" và thừa nhận công tác cứu hộ đang đối mặt với muôn vàn thách thức.
Việc cứu hộ bị đình trệ giáng một đòn mạnh vào hy vọng sống sót của hơn 1.400 người đang mất tích. Sự chú ý hiện đang đổ dồn về đường hầm của dự án thủy điện Trishuli 3A (Nepal). Quân đội đã định vị được vị trí của hơn 100 người mắc kẹt tại đây sau khi giải cứu thành công 350 người khác.
Tuy nhiên, phát ngôn viên quân đội Nepal, Raja Ram Basnet, thừa nhận: "Hai trực thăng đã được điều động nhưng việc xác định cửa hầm là vô cùng gian nan".
Thời gian đang cạn dần đối với những người mắc kẹt trong hầm tối, cũng như hàng trăm du khách nước ngoài và các tín đồ Hindu đang trên đường hành hương tới núi thiêng Kailash bặt vô âm tín kể từ lúc "bức tường sóng thần" ập xuống.




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin