Thế giới

Thảm họa sập sông băng Nepal - Tây Tạng: Số người chết tăng lên 180, thân nhân mòn mỏi ngóng chờ phép màu

17:59, 27/08/2026
Tính đến đầu giờ chiều 27/8, số nạn nhân thiệt mạng trong trận lũ quét kinh hoàng tại biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc) đã tăng lên ít nhất 180 người. Tại các bệnh viện, hàng trăm gia đình đang tuyệt vọng tìm kiếm người thân, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế bắt đầu triển khai các chiến dịch viện trợ khẩn cấp.
Trực thăng bay qua những ngôi nhà chìm trong bùn đất sau trận lũ quét tại huyện Nuwakot, Nepal, ngày 27/8. Ảnh: AFP
Trực thăng bay qua những ngôi nhà chìm trong bùn đất sau trận lũ quét tại huyện Nuwakot, Nepal, ngày 27/8. Ảnh: AFP

Khác với những bản tin ban đầu tập trung vào diễn biến dòng lũ, tâm điểm của thảm kịch hiện đang dồn về các cơ sở y tế. Tại Thủ đô Kathmandu (Nepal), hành lang Bệnh viện công Bir chật cứng những gương mặt thất thần. Anh Subash Khatani liên tục rà soát các danh sách dán trên tường, mỏi mòn tìm kiếm tin tức về người anh trai thất lạc tại huyện Rasuwa.

Cách đó không xa, ông Chitra Bahadur Nepali (52 tuổi) liên tục đưa hình ảnh cháu trai trên điện thoại cho những người qua lại với tia hy vọng mỏng manh.

"Cháu tôi đang trên đường đến Rasuwa và hoàn toàn mất liên lạc từ 8 giờ sáng qua. Tên cháu không có trong bất kỳ danh sách cứu hộ nào", ông Nepali nghẹn ngào.

Ban Giám đốc Bệnh viện Bir cho biết, đã huy động tối đa nhân lực, vật lực và cam kết điều trị miễn phí cho toàn bộ nạn nhân của thảm họa.

Thiệt hại thảm khốc

Mức độ tàn khốc của thảm kịch tiếp tục được bộc lộ qua những con số cập nhật. Hiện đã có ít nhất 180 người được xác nhận thiệt mạng, gồm 177 người tại Nepal và 3 người tại Tây Tạng. Đáng lo ngại, số người mất tích ước tính đã vượt qua mốc 1.000 người.

Phía Trung Quốc báo cáo 558 trường hợp chưa rõ tung tích, gồm 260 người nước ngoài.

Tại Nepal, có 468 du khách và 93 công dân mất tích. Trong đó, một đoàn 77 người hành hương quốc tế được xác định đã kẹt lại ngay tại văn phòng xuất nhập cảnh biên giới khi bức tường bùn đất ập đến.

Trước quy mô chưa từng có của thảm họa, cộng đồng quốc tế đã nhanh chóng chung tay cứu trợ. Ấn Độ đã lập tức chuyển giao 10 tấn hàng nhân đạo đầu tiên. Mỹ cam kết hỗ trợ khẩn cấp 500.000 USD, trong khi Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) giải ngân 1,4 triệu USD.

Liên minh châu Âu (EU) cũng kích hoạt hệ thống giám sát vệ tinh Copernicus để định vị cứu nạn, và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cử các chuyến hàng vật tư y tế khẩn cấp.

Về nguyên nhân, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) đã chính thức bác bỏ giả thuyết động đất. Báo cáo phân tích dữ liệu địa chấn và vệ tinh mới nhất khẳng định: Một vụ sập sông băng khổng lồ ở thượng nguồn đã tạo ra dòng chảy bùn đá với sức tàn phá dữ dội, cuốn phăng mọi thứ dọc theo lưu vực hai con sông Bhote Koshi và Trishuli.

Hoàng Bách

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện