![]() |
| Đội cứu hộ Nepal giải cứu thành công nạn nhân bị mắc kẹt trong đường hầm bị vùi lấp, ngày 5/9. Ảnh: AFP |
Theo AFP ngày 5/9, sự kiện này đã thôi thúc các đội ứng phó khẩn cấp cứu hộ Nepal đào bới với một quyết tâm mới để tìm kiếm những người đang mất tích.
Theo một tuyên bố của quân đội, đội cứu hộ hỗn hợp gồm nhân viên quân đội Nepal và các chuyên gia nước ngoài đã giải cứu thành công nạn nhân. Người đàn ông này được đưa ra từ độ sâu 225 mét bên trong đường hầm của Dự án Thủy điện Upper Trishuli-1 thuộc quận Rasuwa.
Một bức ảnh về cuộc giải cứu được đăng tải trên trang Facebook của quân đội đã ghi lại khoảnh khắc này. Nạn nhân, được xác định danh tính là Luhaitao. Anh trông khá tỉnh táo nhưng đôi tay bị bao phủ bởi lớp bùn dày đặc và trơn trượt. Quân đội cho biết tình trạng sức khỏe của người này hiện đang được đánh giá, đồng thời các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn khẩn trương vẫn đang tiếp tục diễn ra.
Trước đó vào ngày 4/9, hai công nhân thủy điện người Nepal cũng đã được giải cứu tại đường hầm Trishuli 3A. Các nhân viên cứu hộ gọi đây là một "phép màu", khi đưa hai người đàn ông toàn thân phủ đầy bùn đất ra ngoài an toàn, 9 ngày sau khi bị mắc kẹt. Họ đã được đưa đến bệnh viện và hiện đang trong tình trạng ổn định. Việc tìm kiếm tại đây và nhiều địa điểm khác vẫn đang tiếp diễn trong bối cảnh ít nhất 12 dự án thủy điện đã bị phá hủy hoàn toàn.
Phát ngôn viên quân đội Raja Ram Basnet chia sẻ với hãng tin AFP rằng, công việc tìm kiếm đang được tiến hành để xác định vị trí của những người sống sót. Chính phủ ban đầu tin rằng có hơn 100 công nhân có thể vẫn còn sống bên trong nhiều đường hầm khác nhau. Các chuyên gia đến từ Ấn Độ, Trung Quốc, Australia và Hàn Quốc đã và đang hỗ trợ lực lượng cứu hộ Nepal rà soát các đường hầm bị phong tỏa.
Tuy nhiên, con số thương vong thực tế vẫn vô cùng lớn. Theo cơ quan thảm họa quốc gia Nepal, cho đến nay, 1.344 thi thể đã được tìm thấy tại Nepal. Khoảng 5.000 người vẫn đang mất tích.
Cảnh sát Nepal thông báo vào ngày 5/9 rằng, các nhà xác hiện đã quá tải. Khoảng 1.030 thi thể đã được chôn cất trong các ngôi mộ tập thể. Lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu ADN trước khi chôn cất nhằm phục vụ cho công tác nhận dạng trong tương lai.
Đứng trước cuộc khủng hoảng này, Thủ tướng Balendra Shah cam kết cung cấp chỗ ở an toàn và thoải mái cho hàng ngàn người dân. Những người này phải di dời do thảm họa và hiện đang sinh hoạt trong các trại cứu trợ tạm thời.




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin