Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Giải U13 Quốc gia - Cúp Kun siêu phàm 2019: Xứ Nghệ đại thắng

14:42, 14/07/2019
Vòng bán kết giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc Cúp Kun siêu phàm 2019 vừa diễn ra, niềm vui đã thuộc về đơn vị chủ nhà Nghệ An khi cả hai đại diện của họ là U13 SLNA và U13 QHSLF Thành Vinh được giành vé vào chơi trận chung kết.

Ở trận bán kết 1, bất ngờ đã diễn ra khi U13 PVF thất thủ trước QHSLF Thành Vinh, đội bóng bị đánh giá thấp hơn về mọi phương diện. Với lực lượng đồng đều hơn, được đào tạo bài bản và có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, U13 PVF được xem có nhiều cơ hội vào chung kết.

QHSLF Thành Vinh giành chiến thắng trước U13 PVF để ghi danh vào trận chung kết diễn ra vào ngày mai 15/7.

Đáng nói hơn khi đối thủ của họ ở trận đấu này là U13 QHSLF Thành Vinh với thành phần chính gồm chủ yếu là những cầu thủ mới 12 tuổi. Sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai đội cũng sớm được thể hiện khi đội bóng của HLV Lê Quang Trãi nắm thế trận và tấn công dồn dập sau ít phút nhập cuộc. Họ lẽ ra phải ghi bàn trước khi sớm có được tới 3 cơ hội nhưng lại đều dứt điểm không thành công. Trong khi đó, U13 QHSLF Thành Vinh lại cho thấy họ không hề dễ chơi.

Chỉ từ một cơ hội hiếm hoi phút 25, đội bóng xứ Nghệ đã lập tức ghi bàn sau pha đấm bóng ra không tốt của thủ môn PVF. Bàn thua đó đã khiến đội khách không còn có được tinh thần tốt như trước, đặc biệt là trong hiệp 2. U13 PVF vẫn là đội nắm thế chủ động trên sân nhưng các pha tấn công đã rối và thiếu hẳn sự hiệu quả. Rất nhiều pha lên bóng được thực hiện nhưng cơ hội là không hề rõ ràng và mục tiêu phải ghi 1 bàn thắng đã không thể thực hiện được. Thua trận 0-1, U13 PVF chính thức phải nói lời chia tay cuộc chơi.

Ở trận bán kết hai, U13 SLNA được đánh giá cao hơn hẳn so với U13 SHB Đà Nẵng. Điều đó là không bất ngờ bởi ngoài trận hòa với CLB Hà Nội ở ngày ra quân, đội bóng của HLV Lê Văn Hùng chơi rất thuyết phục ở chặng đường còn lại với một loạt những chiến thắng đậm đà thể hiện sự nổi trội. Trong khi đó, U13 SHB Đà Nẵng lại tỏ ra là một đội bóng lỳ lợm, chơi chặt chẽ, mạnh mẽ và có bài bản, đặc biệt hay ở những tình huống phản công.

Đội bóng U13 thứ 2 của xứ Nghệ tiếp tục vượt qua đối thủ là U13 SHB Đà Nẵng để thẳng tiến vào chung kết.

Bước vào trận bán kết này, cả hai đội đều phần nào thể hiện được những điểm mạnh của mình. U13 SLNA chơi tấn công bằng các pha lên bóng rất đa dạng và tốc độ dựa trên kỹ thuật cá nhân tốt của các cầu thủ. Tuy nhiên U13 SHB Đà Nẵng cũng chơi vững vàng, bản lĩnh và làm phá sản các đợt tấn công của chủ nhà bằng lối chơi áp sát, quyết liệt. Không những thế, ở một trong số những cơ hội hiếm hoi của mình, đội bóng sông Hàn đã gây bất ngờ khi ghi bàn vượt lên dẫn trước với cú đá phạt hàng rào chuẩn xác của Thái Tuấn.

Bước sang hiệp 2, U13 SLNA đẩy mạnh tấn công dồn dập và sớm có được những cơ hội uy hiếp khung thành của U13 SHB Đà Nẵng, tuy nhiên các chân sút của họ lại chơi không hiệu quả khi toàn sút trượt bóng hoặc sút không trúng đích. Dẫu vậy, ở giữa hiệp 2, những nỗ lực của U13 SLNA cũng được đền đáp. Từ một pha tấn công cực nhanh bên cánh phải, bóng được câu vào vòng cấm của U13 SHB Đà Nẵng, thủ môn đội khách bắt không dính và Trọng Sơn đã nhanh chân đá bồi quân bình tỷ số. Chưa dừng lại ở đó, chỉ ít phút sau, Vương Văn Tùng đã có pha dứt điểm rất tốt đánh bại hoàn toàn nỗ lực của thủ môn SHB Đà Nẵng ghi bàn thứ hai ấn định chiến thắng 2-1 chung cuộc đồng thời mang về chiếc vé vào chung kết cho U13 SLNA.

Như vậy, trận chung kết vào chiều 15/7 tới sẽ là cuộc đấu nội bộ của xứ Nghệ giữa U13 SLNA và U13 QHSLF Thành Vinh. Trong khi đó U13 PVF và U13 SHB Đà Nẵng nhận đồng giải ba.

Theo Bóng đá Plus

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm