Thể thao

Bên lề sân cỏ: "Bố ơi con muốn vào lò Sông Lam'

14:56, 09/06/2026
Từ 7h sáng, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Nghệ An đã “rực lửa” với các trận đấu ở Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An. Với phóng viên khi tác nghiệp, không chỉ cuốn theo những niềm vui chiến thắng của trẻ thơ, hồi hộp cùng những pha cứu thua ngoạn mục mà còn có cơ hội chứng kiến nhiều câu chuyện đẹp về niềm đam mê bóng đá trong các em nhỏ.

Cặp song sinh Nghĩa Đàn: “Bố ơi con muốn vào lò Sông Lam”

Anh Lê Thanh Truyền những ngày này đang tạm gác lại công việc làm ăn xa để trở về quê, đồng hành cùng con là cặp song sinh Anh Lộc - Đức Tài tham gia Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An.

Từ ngôi nhà nhỏ ở vùng sâu xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn cũ nay là xã Nghĩa Lâm đến lớp học năng khiếu bóng đá là quãng đường hơn 20km. Anh Truyền cho biết: “Hai đứa con anh thích đá bóng từ nhỏ, vợ chồng thấy con nhiệt huyết quá nên cũng cố gắng cho con theo các lớp năng khiếu ở địa phương. Tôi đi làm xa nên ở nhà vợ phải chạy đi chạy lại đưa đón. Mỗi tuần đi tập ở trung tâm khoảng 3-4 buổi, còn ở nhà là hai đứa sẽ đá ở sân đất trong xóm cùng các bạn

 Mỗi buổi tập kéo dài 3 tiếng đồng hồ, mẹ chở đến rồi lại kiên nhẫn chờ hai anh em tập xong lại đưa về nhà. Cứ thế, những chuyến đi đều đặn ấy được các con nâng niu, không bỏ lỡ một buổi tập nào, quyết tâm nuôi dưỡng ước mơ trở thành cầu thủ.

Anh Truyền xúc động khi nói về ước mơ hồn nhiên của hai cậu con trai: “Sáng ngủ dậy là hai đứa lại hỏi: Bố ơi, con muốn vào lò Sông Lam”. Dù đã vài lần thử sức ở các đợt tuyển sinh nhưng chưa được nhận vì thể trạng chưa đạt yêu cầu, Anh Lộc và Đức Tài vẫn không nản chí. Với hai cậu bé, đây là lý do để tập luyện chăm chỉ hơn, nuôi dưỡng giấc mơ một ngày được vào rèn luyện trong lò đào tạo bóng đá chuyên nghiệp. 

Cặp song sinh Anh Lộc - Đức Tài (Đội Thiếu niên Nghĩa Đàn) có ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Ảnh: Phan Linh
Cặp song sinh Anh Lộc - Đức Tài (Đội Thiếu niên Nghĩa Đàn) có ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Ảnh: Phan Linh

Dõi theo hành trình chơi bóng của cặp song sinh Anh Lộc – Đức Tài từ những ngày đầu tới giải đấu lần này, đại diện Đội Thiếu niên và Nhi đồng Nghĩa Đàn – anh Vũ Như Quỳnh chia sẻ: “Hai bạn tham gia gần như đầy đủ các giải giao hữu cùng các lớp năng khiếu địa bàn lân cận, tuy hiện tại có thua thiệt về thể trạng nhưng kĩ năng chơi bóng lại rất tốt. Hai bạn đều có đôi chân khéo léo, hiện cũng nằm trong top nổi bật nhất của Nghĩa Đàn tham dự giải đấu lần này”.

Tuy nhiên, anh Quỳnh cũng lo lắng nếu các em đi đường dài, phải đối diện với nhiều chi phí khi toàn bộ là tự túc, đặc biệt Anh Lộc - Đức Tài đều đến từ vùng khó khăn, sâu xa ở tỉnh Nghệ An. Anh Quỳnh gửi gắm hi vọng những cầu thủ nhí có năng khiếu và giàu nghị lực như Anh Lộc - Đức Tài sẽ có cơ hội được phát hiện, đào tạo trong một môi trường phù hợp để tiếp tục theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp.

“Thưởng nóng” sau mỗi trận thắng

Màn lội ngược dòng đầy cảm xúc của đội Thiếu niên phường Hoàng Mai trước Hưng Nguyên trong sáng 9/6 đã khiến bầu không khí trên sân đấu như vỡ òa. Bị dẫn trước nhưng không hề nao núng, các cầu thủ Hoàng Mai đã thi đấu đầy bản lĩnh với tinh thần không bỏ cuộc, liên tiếp ghi 3 bàn thắng để lội ngược dòng ngoạn mục với tỷ số 3-1. Sau những phút giây căng thẳng đến nghẹt thở, huấn luyện viên đội bóng Hoàng Mai đã lạc cả giọng vì liên tục chỉ đạo và cổ vũ học trò. Nhưng hơn cả niềm vui chiến thắng, ánh mắt rạng ngời và nụ cười không giấu nổi sự tự hào của anh là phần thưởng lớn nhất khi chứng kiến các học trò chiến đấu bằng tất cả quyết tâm và khát khao. 

Ban Huấn luyện ghi nhận nỗ lực và biểu dương tinh thần thi đấu của các cầu thủ sau trận đấu. Ảnh: Phan Linh

Có mặt trên khán đài từ rất sớm để theo dõi và cổ vũ đội bóng Thiếu niên Hoàng Mai, chị Nguyễn Thị Yến không giấu được niềm vui khi chứng kiến nỗ lực thi đấu của các cầu thủ nhí. Chị cho biết, các bậc phụ huynh luôn cố gắng động viên các em bằng những phần thưởng “nóng” sau mỗi trận đấu. Các cháu cứ đá tốt là mỗi cháu được thưởng nóng, có gì ủng hộ đó, từ vật chất đến tinh thần.

Và “phần thưởng nóng” dễ thấy nhất là cứ sau mỗi bàn thắng, khu vực của cổ động viên Hoàng Mai như nổ tung với tiếng vỗ tay, người lớn trẻ nhỏ ai nấy vừa ôm nhau vừa cổ vũ đến lạc cả giọng. Nhiều năm sau, có thể các cầu thủ trên sân hôm nay sẽ không nhớ chính xác từng pha bóng hay tỷ số trận đấu, nhưng chắc chắn sẽ nhớ cảm giác hạnh phúc khi được thi đấu giữa tình yêu thương, sự đồng hành và niềm tự hào của quê hương mình.

Sau trận đấu cảm xúc, phóng viên cũng kịp thời “thưởng nóng” cho đội chiến thắng Hoàng Mai một tấm ảnh check in, bắt trọn sự hồn nhiên và năng lượng của các em cùng ban huấn luyện, cổ động viên. Nói về chặng hành trình phía trước, HLV Hồ Hữu Tiến cũng chia sẻ thêm: “Mục tiêu của đội là đoàn kết, thi đấu nỗ lực từng trận đấu. Quan điểm là không đặt nặng về vấn đề thành tích để tránh ảnh hưởng tâm lí cho các em”.

Phan Linh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện