Mải “tâm sự” quên cả giờ khai mạc
Chiều nay (8/6), tại Lễ khai mạc Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, giữa kịch bản hoàn hảo, chuyên nghiệp ấy, có một khoảnh khắc "dở khóc dở cười" của 2 cầu thủ nhí đến từ đội Nhi đồng Cửa Lò.
Trong lúc các đồng đội đã nghiêm túc xếp hàng tiến vào sân, thì 2 cầu thủ nhí Nguyễn Đình Nhật Long và Nguyễn Thành An vẫn đang bận túm tụm ở một góc riêng. Say sưa đến mức, khi MC đã gọi tên đội nhà và cả đoàn đã đi được một quãng dài, 2 thanh niên mới ngơ ngác giật mình phát hiện ra mình bị bỏ lại phía sau.
![]() |
| 2 cầu thủ nhí Nguyễn Đình Nhật Long và Nguyễn Thành An của Đội Nhi đồng Cửa Lò. |
Biết mình "việt vị", chẳng chút ngại ngùng, Nhật Long và Thành An liền hí hửng, cười toe toét kéo nhau chạy ù vào hàng để kịp tiến vào khán đài. Chứng kiến cảnh tượng đáng yêu này, khán giả không khỏi bật cười thích thú trước sự hồn nhiên của các cầu thủ nhí. Không biết trong lúc ấy, 2 vị chiến lược gia của Cửa Lò đang bàn tính chiến thuật "mật" gì để làm khó các đối thủ năm nay đây?
“Nỗi ám ảnh” mang tên "nhi đồng"
Nếu trên sân cỏ, các huấn luyện viên đau đầu vì chiến thuật, thì ngoài sân đấu, họ có thêm một “sự đau đầu” khác không kém phần khó nhằn: Sự tinh nghịch, hiếu động của các cầu thủ nhí, đặc biệt ở lứa tuổi nhi đồng.
Những ngày tham dự Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, hầu hết các đội bóng ở xa được bố trí ăn ở tập trung tại khách sạn. Với không ít cầu thủ, đây là lần đầu tiên được xa gia đình, ở cùng bạn bè trong một môi trường hoàn toàn mới. Và cũng từ đó, hàng loạt câu chuyện dở khóc, dở cười, khiến phụ huynh “toát mồ hôi” bắt đầu xuất hiện.
Một phụ huynh chia sẻ: Các bạn đùa nghịch, trêu chọc nhau, chạy từ phòng này sang phòng khác. Ngay trong đêm đầu tiên các cầu thủ nhi đồng đã nhảy sập cả giường của khách sạn.
![]() |
| Những cầu thủ tinh nghịch, đáng yêu đến từ xã Quế Phong. Ảnh: Diệp Thanh |
Phụ huynh của đội Quế Phong bày tỏ sự đồng cảm: Các nhi đồng bên này cũng thế. Các cháu nô đùa làm ồn đến mức chủ khách sạn phải lên tận nơi, doạ sẽ đuổi sang khách sạn khác, không cho ở nữa. Tuy nhiên, tình hình chưa được cải thiện triệt để. Mới hơn một ngày mà rèm cửa sổ khách sạn đã đứt hết rồi.
Với kinh nghiệm quản lý dày dặn, anh Lang Văn Dũng - bố cầu thủ Lang Tuấn Đạt, đội Nhi đồng Quỳ Châu nói: “Đặc điểm của lứa tuổi các cháu là sự hiếu động, tinh nghịch - điều này không thể tránh khỏi. Nhiều cháu lần đầu xuống phố, thấy cái gì cũng lạ, cũng thích khám phá. Từ đường sá, thang máy, thiết bị hiện đại… đều khiến các cháu tò mò. Vì vậy, ngoài chuyện chuyên môn, các huấn luyện viên và săn sóc viên còn phải kiêm luôn nhiệm vụ 'trông trẻ', theo sát các cháu gần như 24/24 giờ để các em có một mùa giải vui vẻ và an toàn”.
Dẫu vậy, phía sau những câu chuyện khiến người lớn đau đầu ấy vẫn là sự hồn nhiên rất đặc trưng của tuổi học trò. Bởi với nhiều cầu thủ nhí, giải đấu không chỉ là những trận bóng, mà còn là lần đầu được sống xa nhà, tự lập hơn và có thêm những kỷ niệm khó quên cùng bạn bè đồng trang lứa.
"Sức hút" của thần tượng
Một trong những trải nghiệm đáng nhớ của các cầu thủ nhí trong mùa giải năm nay là cơ hội được gặp mặt các thần tượng.
![]() |
| Các cầu thủ nhí vây quanh cầu thủ Alastaid David Reynolds của CLB PVF-CAND để xin chữ ký. Ảnh: Diệp Thanh |
Chiều 8/6, khi các cầu thủ Sông Lam Nghệ An xuất hiện tại sân tập sau lễ khai mạc giải, tiền đạo Michael Olaha cùng các đồng đội gần như bị “bao vây” bởi những người hâm mộ đặc biệt đến từ Cúp Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An.
Phát hiện ra thần tượng, các cầu thủ nhí nhanh chóng mượn điện thoại bố mẹ để chụp ảnh, giơ áo đấu và bút ra để xin chữ ký. Nhưng cầu thủ chuyên nghiệp gần như không thể di chuyển vì “vòng vây” của fan hâm mộ quá đông và quá dễ thương. Gương mặt nào cũng ánh lên sự háo hức khi nhận được chữ ký hoặc một bức ảnh kỷ niệm.
Khi được hỏi liệu chiếc áo có chữ ký của thần tượng có được giặt nữa hay không, một số cầu thủ nhí nhìn nhau cười. “Em vẫn phải giặt để còn đá trong những trận tới, nhưng em sẽ cố gắng giặt nhẹ nhàng để giữ cho mực lâu phai”, một cầu thủ vui vẻ cho biết.
![]() |
| Tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson vất vả di chuyển khỏi "vòng vây" của fan hâm mộ. Ảnh: Diệp Thanh |
Trước đó, tối 7/6, khi được ban tổ chức mời xem trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Công an Nhân dân miễn phí, một cầu thủ nhí đội Quế Phong đã khiến huấn luyện viên cùng phụ huynh được một phen thót tim khi mải chạy theo thần tượng Michael Olaha để xin chữ ký và lạc đồng đội mất mấy phút.
Thế mới thấy, tình yêu bóng đá và sự hâm mộ của các cầu thủ nhí của chúng ta nồng nhiệt như thế nào!
Thầy không chỉ là thầy, thầy còn là một người cha!
Sân cỏ của tuổi trẻ không chỉ có những niềm vui giòn giã. Ở một góc khác của ngày khai mạc, ống kính phóng viên lại bắt gặp một hình ảnh ấm áp, một câu chuyện đẹp về tình thân, minh chứng rằng, phía sau những "chiến binh nhí" luôn có một điểm tựa vững chãi như gia đình.
Trước khi đội Thiếu niên xã Đức Châu có cuộc chạm trán với đội Thiếu niên xã Yên Thành. Ngay trong lúc Lễ khai mạc đang diễn ra, Đội trưởng Nguyễn Quốc Tân (12 tuổi) của Thiếu niên Đức Châu bất ngờ gặp vấn đề về sức khỏe. Nhìn cậu học trò nhỏ mặt mày tái nhợt, bước đi loạng choạng do say nắng, vị huấn luyện viên Lê Hồng Chung đã lập tức phát hiện ra và dìu dắt Quốc Tân ra khỏi hàng quân, đưa đến khu vực có bóng râm thoáng mát nhất để nghỉ ngơi.
![]() |
| HLV Lê Hồng Chung và cầu thủ nhí Nguyễn Quốc Tân đội Thiếu niên Đức Châu. Ảnh: Vân Thảo |
Chia sẻ với chúng tôi, người thầy Lê Hồng Chung vừa quạt cho học trò, vừa nói: "Có thể do thời tiết hôm nay quá nắng nóng. Lúc đi trên xe có điều hòa mát rượi, nhưng khi vừa xuống sân gặp cái nắng gắt ngay nên các cháu bị thay đổi thời tiết đột ngột, thành ra bị say nắng".
Trên sân tập thầy có thể nghiêm khắc, nhưng khi các con kiệt sức, thầy lại là điểm tựa ấm áp nhất. Đội bóng của xã Đức Châu không đơn thuần là một tập thể đi thi đấu, mà đó là một gia đình nhỏ - nơi có người cha luôn dang rộng vòng tay bảo vệ, chăm chút cho các con từ sức khỏe đến tâm lý trước giờ xung trận.
Sự chăm sóc ân cần của thầy đã giúp cầu thủ Quốc Tân mau chóng hồi phục để cùng đồng đội bước vào trận đấu với xã Thiếu niên Yên Thành. Dù kết quả có ra sao, với "mái nhà" Đức Châu, tinh thần yêu thương, tinh thần đồng đội luôn "chiến thắng".








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin