15:42, 19/10/2016
Ở nơi góc khuất cuộc sống, có những người phụ nữ không biết đến ngày 20-10, họ tất bật mưu sinh lo cho gia đình...
[links()]
|
Chợ đầu mối buổi sáng sớm, những người bốc vác, bán hàng thuê vẫn miệt mài làm công việc thường ngày. Với họ, ngày 20/10 cũng giống như bao nhiêu ngày bình thường khác, chỉ mong đắt hàng... |
|
...Tranh thủ nhặt nhạnh |
|
Cảnh hai mẹ con cùng “đi làm” thế này làm người đi đường xót xa |
|
Giữa ban trưa, vẫn miệt mài làm việc... |
|
Mùa nông nhàn, chị Hoa tranh thủ đi bốc vác, phụ hồ kiếm thêm thu nhập. Một ngày làm việc không ngừng nghỉ, chị có khoảng hơn trăm ngàn "dắt lưng" |
|
Bà Nguyễn Thị Hạnh, 60 tuổi, đang đếm những đồng tiền lẻ sau một ngày nhọc nhằn đạp xích lô chở hàng. Bà không biết ngày 20/10 là ngày gì, chỉ thấy đường phố rộn ràng, người bán hoa nhiều hoa hơn thôi... |
|
Dưới ánh sáng đèn đường lờ mờ, đôi tay không mỏi của chị lao công tranh thủ quét dọn, chị cũng không nhớ rằng, ngày mai đã là 20/10. |
Bà Hạnh, chị Hoa, chị Lý... hầu hết chưa một lần được tặng hoa trong ngày 20-10. Ai cũng mong có một ngày 20/10 trọn vẹn, có hoa, có lời chúc tụng, có sự yêu thương. Song với họ, điều đó không quan trọng bằng, ngày 20-10 cũng như bao ngày khác, đó là công việc để trang trải cho gia đình, có những đứa con ngoan, học giỏi để vượt qua những vất vả của cuộc sống bộn bề... Và không quên mơ ước: Đời con sẽ sáng hơn đời mẹ....
(Minh Quý)