Hội Người cao tuổi Nghệ An triển khai nhiệm vụ năm 2013
Trong năm qua, Hội người cao tuổi các cấp đã phát huy vai trò, vị trí trong tập hợp hội viên, đẩy mạnh các phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng”, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ sở trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; xứng đáng là “cây cao – bóng cả” được cấp ủy, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao.
Đến nay, tổng số hội viên của hội người cao tuổi trong toàn tỉnh là trên 336 nghìn, đạt tỷ lệ tập hợp trên 93%. Hiện toàn tỉnh có gần 136 nghìn cụ trực tiếp sản xuất kinh doanh, trong đó có trên 12 nghìn người cao tuổi được suy tôn làm kinh tế giỏi các cấp. Người cao tuổi cũng tích cực trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới như hiến đất, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp, chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ… Ngoài ra, dự án “Thúc đẩy quyền của người cao tuổi thiệt thòi ở Việt Nam” hoạt động trên địa bàn tỉnh cũng phát huy hiệu quả. Đến nay, dự án đã thành lập được 80 câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau” với trên 2.158 hôi viên.
Năm 2013 này, Hội người cao tuổi các cấp trong tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ngành, MTTQ và các đoàn thể trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện điều lệ người cao tuổi. Ngoài ra, hội cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chương trình phối hợp…, từ đó góp phần nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi, đồng thời phát huy tốt vai trò của người cao tuổi trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội.
Tổng kết năm 2012, đã có 3 tập thể hội người cao tuổi huyện được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 40 tập thể và cá nhân đã được tặng bằng khen của Trung ương hội Người cao tuổi Việt Nam; 23 tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “tuổi cao gương sáng”.
(Mai Hương)
