Đời sống - Xã hội

Nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng sạt lở tan hoang, hàng trăm người tất tả đi tìm mộ

15:58, 16/10/2022
Hàng trăm người kéo lên Nghĩa trang Hòa Sơn (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) để tìm mộ phần người thân do bị mưa lớn, sạt lở đất vùi lấp.
Trận mưa lịch sử vào ngày 14-10 đã tạo lũ quét, sạt lở nghiêm trọng tại Nghĩa trang Hòa Sơn (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng)
Đất đá xô đẩy, vùi lấp các mộ phần tại nghĩa trang
Có ít nhất 2 điểm sạt lở nghiêm trọng tại Nghĩa trang Hòa Sơn
Đến sáng 16-10, hàng trăm người đã đến nghĩa trang Hòa Sơn tìm lại mộ phần thân nhân bị nước lớn, đất đá vùi lấp
Ông Lê Văn Bình (60 tuổi, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) cho biết mình may mắn tìm được mộ của cháu gái. Hầu như các phần mộ tại đây bị đất đá và nước cuốn trôi hết, giờ rất khó để tìm lại tro cốt. Phần mộ cháu gái tôi may mắn có trồng cây hoa sứ nên cản được đất đá nếu không cũng bị vùi lấp rồi, ông Bình nói.
Bùn đất ken đặc trên các mộ phần. Nhiều người đến nghĩa trang rồi ngậm ngùi trở về vì không sao tìm được mộ người thân
 
Khung cảnh tang thương tại Nghĩa trang Hòa Sơn
Chưa có thống kê chính thức, tuy nhiên số lượng mồ mả bị vùi lấp là rất lớn
Ông Nguyễn Đình Cảnh (trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) cho hay vừa dọn lụt xong liền đến nghĩa trang để tìm mộ phần ông bà. Khung cảnh ngoài sức tưởng tượng của tôi. Trận mưa lịch sử quá khốc liệt. Đất đá vùi lấp hết cả rồi, ông Cảnh thất thần.
Nguy cơ sạt lở tại Nghĩa trang Hòa Sơn vẫn tiềm ẩn nếu Đà Nẵng tiếp tục xuất hiện mưa lớn.
Lãnh đạo Ban quản lý nghĩa trang TP Đà Nẵng cho biết do diện tích sạt lở lớn, nên vẫn chưa thể thống kê số mồ mả bị ảnh hưởng do thiên tai. Lực lượng chức năng đang phối hợp để kiểm tra, lên phương án khắc phục

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện