![]() |
Học sinh Trường PTDTBT THCS xã Na Ngoi chăm sóc đàn gia súc, hỗ trợ hộ nghèo trong bản. |
Chiều muộn, sau giờ tan lớp, nhóm học sinh người Mông ở Trường PTDTBT THCS xã Na Ngoi lại rảo bước đến nhà ông Gìa Xeo Phổng, bản Ka Dưới. Không chỉ là thăm nom, các em quen tay chăm đàn lợn, dọn chuồng, tưới rau giúp ông. “Mắt mờ tay yếu, không làm được nữa, nhờ có nhà trường và các cháu, bữa ăn trong nhà ấm hơn nhiều rồi,” ông Phổng nói, giọng khàn, mắt hoe hoe ướt.
![]() |
Bên cạnh chăn nuôi, các em còn cùng người dân cải tạo đất, dựng nên những vườn rau sạch. |
Không riêng gia đình ông Phổng, nhiều hộ nghèo, người già neo đơn ở Na Ngoi, Phà Đánh, Chiêu Lưu, Mường Lống, Nặm Cắn... cũng được các trường nhận đỡ đầu. Học sinh thay phiên nhau cải tạo đất, trồng rau, cấp giống, nuôi gà lợn cùng dân bản.
![]() |
Những buổi lao động không chỉ giúp dân mà còn rèn kỹ năng sống, kỹ thuật trồng trọt cho học sinh. |
"Các em không chỉ học chữ mà còn học cách sống, cách sẻ chia,” thầy Nguyễn Công Danh – Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS xã Na Ngoi nói.
![]() |
Vườn rau xanh tốt do học sinh Trường PTDTBT THCS xã Chiêu Lưu trồng giúp một hộ nghèo ở bản Khe Nằn, xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn (Nghệ An). |
Phong trào “giúp dân phát triển kinh tế” được ngành giáo dục huyện phát động đã lan rộng, với 7 trường nhận đỡ đầu 12 hộ gia đình. Không dừng lại ở sự giúp đỡ ban đầu, các trường còn lên kế hoạch thu mua rau, lợn, gà do bà con và học sinh cùng làm ra để phục vụ bữa ăn bán trú.
![]() |
Khi có rau, có sản phẩm thu hoạch, nhà trường sẽ thu mua phục vụ bữa ăn bán trú – vừa đảm bảo an toàn, vừa tiêu thụ nông sản cho dân. |
“Chu trình khép kín này giúp nhà trường có thực phẩm sạch, dân bản thì có thêm thu nhập,” thầy Hoàng Văn Sơn – Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn chia sẻ.
![]() |
Không chỉ phát triển mô hình kinh tế, học sinh các dân tộc vùng cao Nghệ An còn chung tay xây dựng trường lớp xanh – sạch – đẹp. |
Giữa núi rừng heo hút, những vườn rau nhỏ, chuồng lợn tươm tất nơi góc vườn như những minh chứng sống động cho tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Hạt giống ấm no đang được gieo từ bàn tay nhỏ bé của học trò – và chính các em cũng đang lớn lên từ sự sẻ chia ấy, giữa tình thương ấm áp của bản làng.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin