Pháp luật

Tái hiện những ngày cứu dân trên thao trường Đoàn Công binh Hải Vân

08:12, 08/12/2020
Thao trường Đoàn Công binh Hải Vân những ngày đầu tháng 12 trời rét ngọt, mưa phùn rả rích khiến chúng tôi tác nghiệp khá khó khăn. Nhưng với đại tá Lê Bá Dũng, Trưởng Phòng Công binh Quân khu 4, Phó trưởng ban tổ chức Hội thao Công binh 2020 lại tâm đắc: “Điều kiện mưa rét thế này rất sát với thực tế chiến đấu. Đây là cơ hội tốt để “sát hạch” chất lượng huấn luyện cả một năm qua của bộ đội Công binh". 242 gương mặt “anh tài” được tuyển chọn cùng nhau quy tụ về bên dòng Lam xanh sôi nổi đua tài. Những ngày bộ đội quên mình cứu dân như được tái hiện trên mảnh đất Nam Đàn, quê hương của Bác Hồ kính yêu”.

Khi tôi đặt vấn đề với Đại tá Lê Bá Dũng, Trưởng phòng Công binh Quân khu: “Phải chăng thành công hội thao năm nay là kết quả giữa việc huấn luyện, hội thao sao cho sát với thực tiễn diễn tập, chiến đấu và ứng dụng kinh nghiệm thực tiễn vào huấn luyện, hội thao?”, anh khẳng định ngay: “Vế thứ nhất rõ ràng là lẽ đương nhiên nhưng đưa kinh nghiệm từ thực tiễn vào huấn luyện, hội thao không phải đơn vị nào cũng có thể làm được, bởi cơ bản anh em tuyển thủ còn trẻ tuổi, kinh nghiệm chưa nhiều, có đơn vị đóng quân ở địa bàn chưa xảy ra mưa lũ. Điều đáng mừng là các đơn vị đóng quân trên địa bàn mưa bão, lũ lụt vừa qua đã cử nhiều tuyển thủ dày dặn kinh nghiệm tham gia hội thao, nhiều đồng chí trực tiếp tham gia cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3, lái xuồng xuyên lũ cứu dân ở các huyện như Thanh Chương, Hưng Nguyên hay ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị…”.

Đội tuyển Bộ CHQS tỉnh Nghệ An thi nội dung cứu hộ cứu nạn trên sông, xuất phát cứu nạn bằng xuồng VSN-1500.

Nói rồi anh Dũng dẫn tôi đến hồ Tràng Đen ở xã Nam Hưng, nơi diễn ra hội thao nội dung cứu hộ, cứu nạn. Các đội sau khi làm công tác chuẩn bị đã thi đấu với nội dung “Cơ động qua các các chướng ngại vật bằng thuyền VSN-1500 và xuồng ST-660 cứu hộ, cứu nạn liên hoàn trên sông”. Sau tích tắc xé nước, vút đi, dù khoảng cách hẹp, không được phép chạm vật cản nhưng thuyền đội tuyển Bộ CHQS tỉnh Nghệ An lại luồn lách khéo léo vượt qua hàng vật cản dích dắc nổi trên sông như một vận động viên “vượt vật cản K91” đầy ngoạn mục. Sau khi tiếp cận được nạn nhân giả định là người dân bị thương đang chới với trên nóc nhà, bằng kỹ năng thuần thục, các tuyển thủ Bộ CHQS Nghệ An đã đưa được nạn nhân lên vị trí an toàn, tiến hành sơ cứu.

Thượng úy QNCN Lương Văn Tuất, Nhân viên lái xuồng Đại đội Công binh 17,  Bộ CHQS Nghệ An, một trong những người tham gia cứu hộ cứu nạn người dân đợt mưa lũ vừa qua ở địa bàn tỉnh chia sẻ: “Những ngày lũ dâng cao, chúng tôi phải lái xuồng cơ động hàng trăm giờ đi cứu dân. Đặc điểm đợt lũ vừa rồi là lên rất nhanh, nhà thường ngập đến nóc, vì vậy nếu chậm trong tích tắc sẽ không cứu được dân, tuy nhiên tốc độ khẩn trương không đồng nghĩa với hành động ẩu, bởi khi mưa bão làm gãy đổ, đứt dây điện, nước lũ từ thượng nguồn đổ về kéo theo nhiều cây gỗ, rác thải ẩn dưới mặt nước, nếu lái không cẩn thận sẽ bị vướng rất nguy hiểm. Hơn nữa xuồng cao tốc thường tạo sóng lớn nên khi tiếp cận mục tiêu nếu không khéo léo dễ gây nguy hiểm cho đối tượng cứu nạn. Nhờ những kinh nghiệm, kỹ năng được tôi luyện trong đợt lũ vừa qua nên đội chúng tôi hoàn thành tốt nội dung hội thao”. 

Sau khi cứu được người bị nạn, các tuyển thủ đội Bộ CHQS Nghệ An nhanh chóng chuyển nạn nhân lên sơ cứu.

Trở về sau chuyến cứu hộ, cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3, Thượng tá Mai Văn Thanh - Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Công binh 414 lại cùng chỉ huy Lữ đoàn tất bật bắt tay vào công tác chuẩn bị đăng cai hội thao. Không chỉ chuẩn bị tốt mọi mặt, anh còn tích cực truyền đạt những kinh nghiệm quý, kỹ năng khó mà mình tích lũy được khi chỉ huy lực lượng, phương tiện công binh tiếp cận hiện trường sạt lở bằng đường sông và khắc phục, hủy nổ vật cản thông tuyến đường 71.

Vừa hoàn thành tốt môn thi bố trí mìn, chìa cho tôi xem bàn tay chai sạn sau mấy tháng luyện tập, Binh nhất Nguyễn Huy Việt, tuyển thủ Lữ đoàn Công binh 414 cho biết: “Sau quá trình nỗ lực huấn luyện, tôi vinh dự được chỉ huy lựa chọn vào đội tuyển hội thao năm nay. Nhờ khổ luyện và vận dụng những kinh nghiệm, kỹ năng mà đồng chí Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng truyền thụ, tôi thấy tự tin hơn khi thi đấu, rút ngắn thời gian bố trí và bảo đảm yêu cầu kỹ chiến thuật và ngụy trang”.

 Mặc dù bị chi phối bởi nhiều yếu tố khách quan nhưng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và 9 đội tuyển đều tham gia đủ 4 nội dung của hội thao (đội công binh vật cản; đội công binh sở chỉ huy, đội công binh cứu hộ cứu nạn, chính trị, điều lệnh), riêng Lữ đoàn Công binh 414 thao diễn thêm 3 nội dung để chuẩn bị tham gia hội thao toàn quân. Các tuyển thủ đều nêu cao tinh thần đoàn kết, khiêm tốn học hỏi, nỗ lực giành kết quả cao nhất. Bế mạc hội thao, Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho Lữ đoàn Công binh 414; giải Nhì cho Bộ CHQS Nghệ An, Hà Tĩnh; giải Ba cho Sư đoàn 324, Bộ CHQS Quảng Bình, Quảng Trị.

Các tuyển thủ đội tuyển Bộ CHQS Nghệ An cứu nạn thành công bằng xuồng cao tốc ST-660 rồi nhanh chóng chuyển nạn nhân lên sơ cứu.

Theo dõi hội thao, Đại tá Nguyễn Hồng Giang, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng đánh giá cao sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đối với lực lượng công binh. Phòng Công binh quán triệt nghiêm túc hướng dẫn hội thao của Bộ Tư lệnh Công binh, tham mưu sát đúng, chủ động hiệp đồng, bảo đảm tốt nội dung. Lữ đoàn 414 đăng cai tổ chức với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực cao nhất, đã khắc phục khó khăn, phát huy nội lực và cơ sở vật chất hiện có, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt. Các tuyển thủ nhận thức, nắm chắc kiến thức công binh; hiểu rõ tính năng, cấu tạo và cách sử dụng các loại trang thiết bị. Các đơn vị không chỉ huấn luyện, hội thao sát thực tế mà nhiều kinh nghiệm, kỹ năng trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn được vận dụng linh hoạt trong hội thao, tiêu biểu như Lữ đoàn Công binh 414, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An…

Mạnh Hùng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện