Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nên thơ cảnh sắc Kỳ Sơn qua "góc nhìn" của thầy giáo vùng cao

16:32, 20/11/2018

Hơn 25 năm công tác là chừng ấy năm thầy giáo Lê Xuân Khai - Hiệu trưởng trường Tiểu học Bắc Lý 2, gắn bó với các bản làng vùng cao, hàng ngày thầy phải băng  rừng, vượt núi để đến với các em học sinh ở các điểm bản lẻ. Dù còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng với lòng đam mê, yêu thích cái đẹp thầy đã ghi lại được những hình ảnh về cảnh sắc tuyệt đẹp của vùng cao Kỳ Sơn.

 

Các đỉnh núi cao trên 1.500m ở Kỳ Sơn được biết là nơi đón ánh bình minh sớm nhất Nghệ An .
Các đỉnh núi cao trên 1.500m ở Kỳ Sơn được biết là nơi đón ánh bình minh sớm nhất Nghệ An. Vì vậy, nơi đây còn được mệnh danh là Cổng trời.
Vào đầu đông, là khoảng thời gian hoa lau đua nhau khoe sắc dọc các tuyến đường như Quốc lộ 16, hay các tuyến đường liên xã, nối bản - Copy
Vào đầu đông, là khoảng thời gian hoa lau đua nhau khoe sắc dọc các tuyến đường như Quốc lộ 16, hay các tuyến đường liên xã, nối bản.
Mây phủ ôm ấp núi tạo nên một vẻ đẹp thường gặp khi ta đi trên các cung đường trên cao ở Kỳ Sơn - Copy.jpg
Mây phủ ôm ấp núi tạo nên một cảnh sắc kỳ vĩ tuyệt đẹp khi đi giữa các cung đường trên cao ở Kỳ Sơn.
 Cảnh sắc núi rừng trùng điệp trở nên đẹp hơn qua góc máy của thầy giáo vùng cao - Copy
Cảnh sắc núi rừng trùng điệp trở nên đẹp hơn qua góc máy của thầy giáo vùng cao.
Ruộng lúa của đồng bào vùng cao cũng trở nên huyền ảo qua ống kính máy điện thoại thông minh.
Ruộng lúa của đồng bào vùng cao cũng trở nên huyền ảo qua ống kính máy điện thoại thông minh.
Đầu đông mặt trời vùng cao đã bớt chói chang hơn qua làn sương mù.
Đầu đông mặt trời vùng cao đã bớt chói chang hơn qua làn sương mù.
Kết thúc một ngày ở vùng cao bằng khung cảnh hoàng hôn đầy sắc màu - Copy
Kết thúc một ngày ở vùng cao bằng khung cảnh hoàng hôn đầy sắc màu.
một điểm đến tuyệt vời cho những người yêu thích vẻ đẹp của thiên nhiên và tận mắt ngắm nhìn vẻ đẹp kỳ vĩ của tạo hoá.
Một điểm đến tuyệt vời cho những người yêu thích vẻ đẹp của thiên nhiên và được tận mắt ngắm nhìn vẻ đẹp kỳ vĩ của tạo hoá.

Xuân Khai - Lữ Phú