Cựu quân nhân sư đoàn 312 gặp mặt nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống
60 năm qua, cán bộ chiến sỹ sư đoàn 312 đã đoàn kết một lòng lập nên những chiến công xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh và giải phóng đất nước, góp phần to lớn cùng cán bộ chiến sỹ sư đoàn 312 viết nên trang sử vàng vẻ vang. Hàng trăm thanh niên con em tỉnh Nghệ An, trong đó chủ yếu là lực lượng thanh niên TP Vinh đã tham gia rất nhiều trận đánh ác liệt và đã lập được những chiến công vang dội, mãi mãi đi vào lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta như những bản anh hùng ca bất diệt. Nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Nhiều người còn mang trên mình vết thương của chiến tranh. Đặc biệt, trong chiến dịch thành cổ Quảng Trị năm 1972, sau hơn 200 ngày đêm liên tục chiến đấu, cán bộ chiến sỹ sư đoàn 312 đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ ác liệt đánh hàng trăm trận lớn nhỏ, diệt và làm bị thương 6.470 tên địch.
Những người lính năm xưa nay mái đầu đã bạc, trở về với cuộc sống đời thường, tuy tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng họ vẫn luôn phát huy bản chất tốt đẹp của anh “bộ đội cụ Hồ” luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nêu cao tinh thần đoàn kết, động viên giúp đỡ lẫn nhau góp phần cùng xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.
(Ngọc Mai)
