Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Hội cựu tù đày huyện Nam Đàn

14:56, 22/08/2011
Nhân dịp kỷ niệm 66 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9, vừa qua đoàn cán bộ chiến sỹ bị tù đày của huyện Nam Đàn tổ chức đi tham quan thủ đô Hà Nội và viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Đoàn cũng đã đến thăm nơi làm việc của người và tham quan di tích lịch sử  Đa Chông, nơi Bác Hồ đã đặt viên gạch đầu tiên xây dựng khu căn cứ trong thời kỳ giặc Mỹ đánh phá miền Bắc, cũng là nơi lưu giữ thi thể của Bác trong vòng 6 tháng khi người mới qua đời khi. Thay mặt Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Bí thư Trung ương Đảng, phó chủ tịch Quốc hội đã đón tiếp và làm việc với đoàn.

 

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, có hàng ngàn đảng viên, cán bộ, chiến sỹ và quần chúng cách mạng đã bị bắt, tù đày, chịu nhiều cực hình tra tấn dã man nhưng vẫn kiên trung, bất khuất, một lòng trung thành với Đảng, với cách mạng, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng cũng như phẩm chất của người đảng viên trong nhà lao, biến nhà lao thành truờng học cách mạng, tìm mọi cách trở về với đội ngũ tiếp tục chiến đấu, hàng ngàn chiến sỹ đã hi sinh trong các nhà lao của địch.

 

Thay mặt Đảng và Chính phủ, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã bày tỏ lòng biết ơn đối với sự đóng góp to lớn của cựu tù đày của cả nước nói chung, Hội cựu tù đày Nam Đàn nói riêng và mong muốn các thế hệ cán bộ, chiến sỹ cách mạng một thời từng tham gia đấu tranh kiên cường, bất khuất, trở về cuộc sống đời thường hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

 

Cũng tại buổi gặp mặt, thay mặt Hội cựu tù đày huyện Nam Đàn, đ/c Nguyễn Ngọc Nguyên - chủ tịch MTTQ huyện đã chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của văn phòng quốc hội và cá nhân bà Nguyễn Thị Kim Ngân và hứa sẽ suốt đời trung thành với sự nghiệp cách mạng, tiếp tục rèn luyện tư tưởng và đạo đức theo tấm gương Bác Hồ, giáo dục con cháu biết nâng niu và bảo vệ thành quả cách mạng mà cha ông đã đổ xương máu để giành lấy nền tự do Độc lập cho nước nhà.

 

(Sinh Đàn)