Hướng tới kỷ niệm 43 năm chiến thắng Trương Bồn
Truông Bồn là nơi ghi dấu ấn hào hùng của cuộc chiến tranh chống mỹ cứu nước. Tại đây, để đảm bảo cho huyết mạch giao thông luôn thông suốt, 13 chiến sỹ TNXP Truông Bồn thuộc Đại đội 317, Đội 65, Tổng đội TNXP đã ngày đêm bám cầu bám đường, vượt lên mưa bom, bão đạn với tinh thần và quyết tâm sắt đá “Tim có thể ngừng đập nhưng đường không thể tắc/ Sống bám cầu, bám đường; chết kiên cường dũng cảm”, không quản hy sinh gian khổ cho nhưng chuyến hàng chi viện Miền đánh thắng giặc Mỹ. Đế quốc Mỹ đã điên cuồng trút hàng tấn bom xuống đây hòng phá vỡ hoạt động này của ta. Trong trận đánh ác liệt vào ngày 31/10/1968, trong khi làm nhiệm vụ, 13 TNXP đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.
Để tỏ lòng tri ân và tưởng nhớ tới công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã không tiếc máu xương, cống hiến cả tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, năm 2008, Đảng và Nhà nước quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể cán bộ, chiến sỹ Đại đội 317, Đội 65 Tổng đội TNXP chống Mỹ cứu nước của tỉnh Nghệ An. Hàng năm, vào các ngày lễ tết, cán bộ, đảng viên và nhân dân lại về đây dâng hương dâng hoa thể hiện lòng thành kính, tri ân và báo công với các TNXP.
Thắp nén hương thơm trước anh linh các anh các chị, các thế hệ cán bộ, thanh thiếu niên Đô Lương hôm nay hứa sẽ tiếp bước truyền thống các cha anh không ngừng rèn luyện, học tập và xây dựng quê hương Đô lương ngày càng giàu mạnh.
(Huy Khôi)
