Đoàn CCB sư đoàn 312 viếng các Liệt sỹ tại NTLS Trường Sơn
Tại Ngã Ba Đồng lộc, Đoàn CCB sư đoàn 312 Thành cổ Quảng trị đã thành kính dâng hoa dâng hương tưởng niệm 10 cô gái TNXP. Tại nơi đây, vào 16 giờ ngày 24 tháng 7 năm 1968 ,tiểu đội nữ TNXP gồm 10 cô gái tuổi đời còn rất trẻ trong khi đang làm nhiệm vụ đã anh dũng hy sinh hiến trọn tuổi thanh xuân của mình để nối liền mạch máu giao thông "Hậu phương lớn" với "Tiền tuyến lớn" góp phần cho Tổ quốc toàn thắng. Tên tuổi và sự hy sinh anh dũng của 10 cô gái ở Ngã ba Đồng lộc mãi mãi được nhân dân cả nước và bạn bè thế giới nhắc và nhớ đến như một kỳ tích anh hùng của Dân tộc Việt Nam anh hùng.
Tiếp đó, đoàn đã đến Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn dâng hoa dâng hương viếng các Liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự trường tồn của dân tộc Việt nam. Đây là nơi yên nghĩ vĩnh hằng của trên 10.200 Liệt sỹ khắp cả nước, trong đó có hàng nghìn Liệt sỹ là con em của tỉnh Nghệ An. Kính cẩn dâng bó hoa tươi, thắp nén nhang thơm tưởng nhớ những người đồng đội yêu quý đã cùng một thời xẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mỹ không may mắn đã vĩnh viễn nằm lại tại núi rừng Trường Sơn, những CCB của sư 312 thành cổ Quảng trị năm xưa nguyện hứa sẽ tiếp tục góp phần nhỏ bé của mình cùng chung sức xây dựng Tổ quốc Việt nam anh hùng ngày càng giàu mạnh, văn minh xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng LS trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Dịp này, đoàn cũng đã dành thời gian đến dâng hoa dâng hương viếng các Liệt sỹ ở Nghĩa trang Liệt sỹ Đường 9.
(Ngọc Mai)
