Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đất Lào với tháng tri ân đồng đội

15:51, 27/07/2012
Tháng bảy tri ân đồng đội đang diễn ra trên khắp cả nước ta, còn ở nơi chiến trường xưa, trên đất Lào cũng đang có hàng chục đoàn Cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, bà con kiều bào và các bạn Lào đến các khu tưởng niệm lịêt sĩ Việt Lào tri ân đồng đội.

 

 

Mấy ngày nay, ông Phan Huy Thuần, từng là Đoàn Trưởng đoàn quân tình nguyện 83 Viêng chăn cùng với những đồng đội của mình vượt hàng ngàn cây số từ Thành phố Hồ Chí Minh về đây để tri ân đồng đội. Ông đã từng vào sinh ra tử sát cánh cùng những đồi đội đang nằm lại dưới tấm bia này chiến đấu tại Bản - cơn huyện Phôn - hông, tỉnh Viêng chăn của nước Bạn Lào. Nay tuy tuổi cao sức yếu, nhưng dù chỉ được trở lại với đồng đội trong giây phút cũng là sự mãn nguyện trong tâm hồn người cựu chiến binh già. Ông Phan Huy Thuần, nay là Phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào của Thành Phố Hồ Chí Minh, trước anh linh đồng đội, ông không cầm được nước mắt: Không biết nói gì hơn khi nghĩ đến đồng đội… đã hy hy sinh vì đất nước Lào, vì đất nước Việt Nam, vì sự tồn vọng của hai dân tộc, nhất là trong dịp kỷ niệm truyền thống hai dân tộc, khi cuộc gặp gỡ này càng có ý nghĩa, chúng tôi tuy tuổi đã cao nhưng lúc nào cũng ghi nhớ công ơn các đồng chí, noi theo các đồng chí để phục vụ xây dựng đất nước Việt Nam và Lào ngày càng phồn vinh…

 

 

Đài tưởng niệm liệt sĩ Việt - Lào do bà con cộng đồng Việt kiều phối hợp Bộ Quốc phòng Lào xây dựng, được anh hùng lao động Lê Văn Kiểm, Tổng Giám đốc công ty golf Long Thành - Viêng chăn tài trợ vốn gần 2 tỷ đồng. Đài tưởng niệm là nơi vinh danh 28 chiến sĩ Việt Nam và Lào đã  hy sinh năm 1946 và bị giặc Pháp chôn tập thể xuống một cái giếng. Nơi đây còn tạc bia ghi danh từng chiến sĩ đã bị giặc Pháp vùi dưới đáy giếng và bia ghi công các chiến sĩ Việt Nam và Lào đã tham gia chiến dịch Bản - cơn. Họ đã sát cánh bên nhau trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

 

Những ngày này, cũng như ở Việt Nam, các bạn Lào và Việt Nam đổ về các nghĩa trang liệt sĩ, các đài tưởng niệm có biểu tượng chiến sĩ Việt Lào để tri ân những người lính. Những đài tưởng niệm trên đất Lào, người ta thường gặp hình ảnh hai người lính  sát cánh bên nhau ôm súng xốc tới, toát lên ý nghĩa cùng chung một chí hướng, lý tưởng và một mục đích cao cả: Đem lại độc lập tự do, hạnh phúc ấm no cho nhân dân hai đất nước, hai dân tộc. Thắng lợi của Lào cũng là thắng lợi của Việt Nam, Việt Nam giầu mạnh, phát triển cũng là thắng lợi của Lào và ngược lại. Trong các cuộc tiếp xúc, hội đàm, lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Lào đều nhấn mạnh những điều ấy.

 

 

Trong bài phát biểu quan trọng, tại mít tinh trọng thể kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao, 35 năm ký hiệp ước đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào, do Đảng và Nhà nước Lào tổ chức tại Thủ đô Viêng chăn, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Chumaly Sayasone nhấn mạnh: Nhân dân Lào sẽ không bao giờ quên rằng đất Lào luôn ghi nhớ chiến công và sự hy sinh của cán bộ chiến sỹ tình nguyện Việt Nam. Mồ hôi, xương máu của họ đã hòa quyện cùng với mồ hôi xương máu của cán bộ chiến sỹ và nhân dân Lào chúng tôi. Hình ảnh của những người mẹ Việt Nam và Lào tiễn con ra mặt trận, hình ảnh những cán bộ - chiến sỹ tình nguyện Việt Nam và bộ đội Lào kề vai sát cánh bên nhau, dũng cảm xông ra mặt trận và cùng nhau ăn mừng chiến thắng vẫn luôn khắc sâu không bao giờ phai trong ký ức của nhân dân hai nước chúng ta!”

 

 

Chính vì thế, Đảng và nhân dân hai nước, nguyện quyết tâm bảo vệ mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt ấy như bảo vệ con ngươi của mắt mình.

 

Những đoàn người đến với các đài tưởng niệm liệt sĩ liên minh chiến đấu Việt Lào có nhiều tầng lớp nhân dân Vịêt Nam và Lào, trong đó có những kiều bào ta, dù đã mang Quốc tịch Lào nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ rằng mình là dòng máu Việt. Các thế hệ kiều bào cảm nhận rằng, những người Lính tình nguyện mãi mãi nằm lại chắc thấy ấm lòng, bởi luôn có tiếng mẹ bên mình.

 

 

Tháng bảy trên đất Lào - Tri ân đồng đội cũng chính là xích lại gần nhau giữa những người đang sống. Minh chứng cho mối tình Việt Lào vĩ đại, cao cả được xây đắp bằng công sức, mồ hôi, xương máu của nhiều thế hệ trong suốt chiều dài lịch sử của hai đất nước.

 

 

(Quốc Khánh)