Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dâng dâng hương tưởng niệm các Liệt sỹ TNXP
Cách đây 44 năm, tại mảnh đất Truông Bồn anh hùng, ngày 31/10/1968, 13 chiến sỹ TNXP Đại đội 317, Đội 65 thuộc Tổng đội TNXP chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An đã anh dũng hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ nối liền mạch máu giao thông từ hậu phương vào chiến trường miền Nam ruột thịt. Nhưng hình ảnh của các anh, các chị TNXP với ý chí quyết tâm “Sống bám cầu, bám đường – chết kiên cường dũng cảm” mãi mãi khắc ghi trong lòng đồng đội, nhân dân cả nước và thế hệ trẻ hôm nay. Máu đào và tuổi trẻ của các Anh, các Chị mãi mãi là niềm tự hào của các thế hệ Việt Nam và góp phần tô thắm truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất chống giặc ngoại xâm của dân tộc.
Để tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc tới các anh, các chị, tuổi trẻ hôm nay nguyện sống, học tập, lao động và công tác xứng đáng hơn với sự hy sinh cao đẹp đối với thế hệ cha anh đi trước.
(Hoàng Hiếu)
