Khẩn trương xây dựng TĐC cho người dân thủy điện Hủa Na
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 609 ngày 16/10/2012 về đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và di dân tái định cư thủy điện Hủa Na, đến nay, huyện Quế Phong đã tiến hành rà soát về tình hình hình đời sống của 484 hộ dân tái định cư tự nguyện; đốc thúc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư. Hiện nay, hầu hết các khu tái định cư đã xây dựng khá hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng để cho người dân có điều kiện di chuyển về nơi ở mới.
Tuy nhiên, vẫn còn 93 hộ đang được thi công nhà giang dở, công trình của đồn biên phòng 515 cũng chưa được đền bù. Lý do mà chủ đầu tư đưa ra là khó khăn về vốn. Tính tổng thể dự toán đến thời điểm này dự án phát sinh thêm hơn 1000 tỷ đồng. Một số gói thầu liên quan đến việc xây dựng tái định cư đều chưa được chủ đầu tư giải ngân chi trả kịp thời. Một vấn đề cũng được các đại biểu đưa ra là cần sớm thực hiện công tác phát quang khu vực lòng hồ để bảo vệ môi trường, cần có phương án để sớm giao đất sản xuất cho người dân đã tái định cư. Đối với một số hộ di dân tự nguyện không theo quy hoạch cũng đang gây ra một số khó khăn trong công tác quản lý.
Sau nhiều ý kiến của các sở, ban, ngành, huyện Quế Phong và đại diện công ty cổ phần thủy điện Hủa Na, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại kết luận: Nhìn chung, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án chậm so với chỉ đạo của tỉnh, nguyên nhân chính là việc chi trả của chủ đầu tư cho các nhà thầu chậm. Trước mắt, dù khó khăn đến đâu thì chủ đầu tư cũng phải có giải pháp để chi trả cho việc xây dựng tái định cư cho người dân trước Tết nguyên đán. Chính quyền địa phương thực hiện nghiêm việc hỗ trợ gạo theo quy định cho người dân; chủ đầu tư cũng xem xét nguồn để chi trả những diện tích đất đã có quyết định thu hồi đất mà chưa sử dụng đến vì thực tế người dân cũng đã phải di chuyển về nơi ở khác. Các cấp chính quyền huyện Quế Phong và ban quản lý dự án thủy điện Hủa Na cần có sự phối hợp tốt hơn nữa để cuộc sống người dân tái định cư sớm ổn định cuộc sống.
(Trần Minh)
