Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An đón 72 bộ hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào về nước an táng

21:21, 23/04/2013
Sau các hoạt động hội đàm, ký biên bản bàn giao và tổ chức lễ truy điệu, cầu siêu cho hương hồn các liệt sỹ tại Lào, sáng nay (23/4), Ban công tác đặc biệt 3 tỉnh Nghệ An, Xiêng Khoảng và Viêng Chăn đã di chuyển 72 bộ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước an táng.

 Lễ truy điệu tiễn đưa 72 hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào về nước

 

Tại trung tâm huyện Nọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, hai bên trục đường chính với biết bao tình cảm yêu mến, trân trọng bộ đội Việt Nam hy sinh vì độc lập tự do của nước Lào, đông đảo cán bộ nhân dân và học sinh tỉnh huyện Nọng Hét đã có mặt để tiễn biệt các anh khi về với đất Mẹ.

 

Cán bộ và nhân ân huyện Nọng Hét (Lào) tiễn đưa các anh hùng liệt sỹ
 
Lãnh đao 3 tỉnh Nghệ An, Xiêng Khoảng, Viên Chăn (Lào) dâng hương viếng các liệt sỹ

 

Chia tay đất nước Lào về với đất Mẹ, tại huyện Kỳ Sơn, với nghi lễ trọng thể, đông đảo cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đã đến dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ linh hồn các anh, những liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng quốc tế cao cả, vì tình hữu nghị đặc biệt thủy chung giữa nhân dân 2 nước Việt Nam và Lào.

 

 
Đợt này, đoàn công tác đặc biệt 3 tỉnh đã tìm kiếm, cất bốc 71 bộ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia VN hi sinh tại Lào về nước an táng
 

 

Cũng trên tuyến đường này, khi đoàn đi qua đông đảo cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Tương Dương, Con Cuông và Anh Sơn đã có mặt để tiễn đưa hài cốt các anh hùng liệt sỹ về yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc tế huyện Đô Lương.

 

Ngày mai (22/4), 72 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào sẽ được Ban công tác đặc biệt 3 tỉnh Nghệ An - Xiêng Khoảng - Viêng Chăn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể tỉnh và Đảng bộ, chính quyền huyện Đô Lương sẽ tổ chức trọng thể lễ an táng để các đồng chí mãi mãi có giấc ngủ ngàn thu trên đất mẹ Việt Nam.

 

(Quốc Toàn)