Kỷ niệm 48 năm ngày thành lập đoàn 126 đặc công
Cuộc hội ngộ của các chiến sỹ đặc công nước đoàn 126 nhân kỷ niệm 48 năm ngày thành lập hôm nay đầy ắp niềm vui, thắm tình đồng chí, đồng đội. Đây cũng là dịp để những người lính năm xưa cùng nhau ôn lại những kỷ niệm, nhớ về những chiến công và những ngày gian khổ nhất.
Với nhiệm vụ thọc sâu, áp sát, bám trụ để tiến công liên tục vào các kho tàng, hải cảng của địch trên sông Lòng Tàu và một số con sông khác trong vùng, các chiến sỹ đặc công phải đối mặt với biết bao khó khăn, khắc nghiệt của môi trường, sống giữa rừng ngập mặn, thiếu nước ngọt sinh hoạt, rồi bị cá sấu dữ, trăn, rắn...tấn công. Những trận đánh ác liệt nhưng rất oai hùng của những chiến sỹ đặc công nước vẫn vẹn nguyên trong tâm trí của những người CCB hôm nay. Đoàn 126 có 118 liệt sỹ nằm lại trên các chiến trường sông nước miền Nam và nước bạn Cămpuchia, đơn vị 2 lần được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Những người lính đặc công nước một thời xông pha dưới mưa bom bão đạn nay mái đầu đã bạc, sức khỏe đã giảm sút nhiều nhưng họ vẫn luôn lạc quan vui vẻ, yêu đời và luôn phát huy bản chất tốt đẹp của “Anh bộ đội Cụ Hồ” luôn gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng Pháp luật của Nhà nước.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Lê Xuân Đại đánh giá cao sự hy sinh, đóng góp của những người lính đặc công nước năm xưa và mong muốn các bác, các anh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cùng chung tay góp sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.
(Ngọc Mai)
