Nữa thế kỷ kể chuyện trận đầu thắng Mỹ
Trong câu chuyện kể với thế hệ trẻ thành phố Vinh ngày hôm nay, đôi mắt của đại Tá Hoàng Thước nguyên tiểu đội trưởng ra đa C138 vẫn ánh lên niềm tự hào về một thời quả cảm, anh dũng, sẵn sàng hy sinh vì thành phố thân yêu. Với ông cuộc chiến đấu với không quân Mỹ trong ngày đầu leo thang bắn phá miền Bắc là sự phối hợp tác chiến, quyết tâm chủ động đánh trả, đánh mãnh liệt, đánh thắng ngay từ loạt đạn đầu, trận đầu và ngày đầu, gây cho địch những tổn thất đáng kể. Dựng nên sự kiện Vinh Bắc Bộ, tổng thống Mỹ Gôn Xơn đã lấy cớ ra lệnh cho không quân Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Với đòn đánh bất ngờ, 12h25 phút ngày chủ nhật 5/8/1964 cuộc tập kích đường không mang tên “ mũi tên xuyên” được Mỹ đã bị quân dân TP Vinh đánh trả quyết liệt. Trong ngày đầu, quân dân Thành phố Vinh đã bắn rơi 3 máy bay của địch.

Đại Tá Hoàng Thước kể chuyện với thế hệ trẻ thành phố Vinh
Tuổi vừa mười tám đôi mươi, ngày ấy tinh thần sẵn sàng chiến đấu phục vụ chiến đấu vẫn luôn hừng hực trong suy nghĩ và hành động của lực lượng dân quân tự vệ thành phố Đỏ nói chung, dân quân Phong Định nói riêng. Trận chiến ngày 5/8/1964 cùng với các đơn vị pháo phòng không đóng trên địa bàn thành phố, lực lượng dân quân tự vệ các phường, xã đã chiến đấu anh dũng, huy động sức người cứu chữa kho xăng dầu, di chuyển an toàn 1 nghìn tấn thiết bị kỹ thuật, 1200 tấn xăng, 600 phuy xăng dầu các loại, 50 bể chứa lớn nhỏ.
Chiến thắng trận đầu ngày 5/8/1964 là một mốc son chói lọi của quân và dân Thành phố Vinh mở đầu cho trang sử oanh liệt quân dân cả nước chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Nửa thế kỷ đã trôi qua, đi ra từ cuộc chiến, tuổi thanh xuân dành trọn vẹn cho đất nước, những con người rất đỗi bình thường nhưng cũng hết sức quả cảm như đại tá Hoàng Thước, dân quân Hoàng Thị Lương, nguyên xã đội trưởng Nguyễn Trung Hùng vẫn luôn phát huy tinh thần đứng đầu dậy trước của quê hương Thành phố Đỏ, cống hiến trí tuệ tâm sức, tham gia các chức vụ Đảng, chính quyền tại địa phương. Tất cả chỉ vì mong muốn dành trọn đời mình cho Tổ quốc, nhân dân./.
(Ngân Hà)
