Đời sống - Xã hội

Nữ kỹ thuật viên lập bàn thờ vọng, chịu tang mẹ ngay tại Bệnh viện dã chiến số 1

18:49, 04/07/2021
Mặc dù chỉ ở cách nhà khoảng 5km, tuy nhiên do đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến nên chị Linh không thể về chịu tang mẹ chồng.

Ngày 4/7, ông Nguyễn Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 1 Nghệ An cho biết, được sự đồng ý của Sở Y tế Nghệ An, Ban Giám đốc Bệnh viện đã tổ chức lập bàn thờ vọng để chia buồn với gia đình một nữ kỹ thuật viên đang làm nhiệm vụ tại đây có mẹ chồng qua đời đột ngột nhưng không thể về lo việc hiếu.

Do đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 tại bệnh viện dã chiến nên chị Linh không thể về chịu tang mẹ chồng.
Do đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 tại bệnh viện dã chiến nên chị Linh không thể về chịu tang mẹ chồng.

Trước đó, vào ngày 3/7, khi đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 1 Nghệ An, chị Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1989), là Kỹ thuật trưởng, Khoa xét nghiệm của Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên, bất ngờ được tin mẹ chồng là bà Nguyễn Thị Xuân, trú xóm Mỹ Thanh, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, đột ngột qua đời. Mặc dù chỉ ở cách nhà khoảng 5km, tuy nhiên do đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 tại bệnh viện dã chiến nên chị Linh không thể về chịu tang mẹ chồng.

 Lãnh đạo bệnh viện dã chiến thắp hương tại bàn thờ tạm và chia buồn cùng gia đình chị Linh
Lãnh đạo bệnh viện dã chiến thắp hương tại bàn thờ tạm và chia buồn cùng gia đình chị Linh.

Ngày 4/7, ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo bệnh viện đã quan tâm, động viên, chia sẻ với mất mát này của nữ cán bộ kỹ thuật viên khi mất đi người thân, đồng thời phân công cán bộ thường trực chăm sóc, động viên tinh thần cho nữ cán bộ này./.

An Bình

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện