Đời sống - Xã hội

Nữ sinh lớp 8 mất tích gọi điện về khóc nức nở rồi biệt vô âm tín

10:20, 09/03/2022
Sau khi rời nhà cùng 2 người bạn, nữ sinh lớp 8 đã mất tích bí ẩn nhiều ngày. Trong thời gian mất tích, nữ sinh có gọi điện thoại cho mẹ khóc, sau đó máy tắt. 

Ngày 9/3, ông Lô Văn Thu (SN 1974), trú xã Tam Quang, huyện Tương Dương, Nghệ An, cho biết con gái ông là L.Th.Th. (học sinh lớp 8) đi khỏi nhà hơn 10 ngày qua và hiện đang mất tích bí ẩn. Gia đình đã trình báo công an xã nhờ giúp đỡ tìm kiếm.

a
L.Th.Th. (học sinh lớp 8) mất tích sau khi ra khỏi nhà cùng bạn. (Ảnh gia đình cung cấp)

Trước đó, ngày 25/2, có 2 người bạn nữ của Th. đến nhà chơi. Sau đó, con gái ông xin phép đến nhà bạn chơi sáng ngày hôm sau về. Tuy nhiên, đến nay Th. vẫn chưa trở về.  Ông Thu gọi điện cho con thì một người bạn của Th. cầm máy và cho biết con gái ông sắp về.

Ngày 27/2, Th. dùng số điện thoại khác gọi cho mẹ rồi khóc nức nở. Người thân gọi lại nhưng không ai bắt máy.

Gia đình đã tìm kiếm cháu Th. khắp nơi nhưng không có tin tức. Ai biết cháu Th. ở đâu xin báo cho gia đình ông Thu theo số điện thoại: 0345.558.298 (ông Thu).

Ngọc Tú

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện