Tân Kỳ: “Hoang hóa” một công trình giáo dục
Đến trường tiểu học Nghĩa Dũng vào một ngày đầu năm 2012, chúng tôi đã tận mắt thấy được những khó khăn của học sinh, giáo viên của trường ở thời điểm này. Hiện nay, cả 5 lớp học của điểm trường chính đều phải sơ tán đến học nhờ ở các nhà văn hóa của khối, xóm rất bất tiện. Những ngày trời đông giá rét, mưa phùn, đường giao thông trong xã lầy lội, trơn trượt các em học sinh phải mò mẫm đến các nhà văn hóa của thôn để học con chữ. Với những em ở gần còn đỡ, những em ở xa thì lại càng vất vả hơn nên bắt buộc bố, mẹ hoặc người thân phải đi cùng. Đến được lớp học rồi các em lại phải đối mặt với nhiều cái thiếu. Là nhà văn hóa của xóm nên việc sắp xếp bố trí lớp học, bục giảng, bàn học và cả hệ thống ánh sáng, sân chơi tất cả đều khó phù hợp. Có hôm các em đang học đành phải dừng lại ít phút chỉ vì để cho bác trưởng xóm đọc thông báo bổ cứu công tác sản xuất, hoặc vì một công việc nội bộ nào đó của xóm. Tệ hơn là vào những ngày lễ, hội họp của các thôn, xóm ở bên ngoài thì người lớn sinh hoạt thể dục, thể thao, hát hò sôi nổi còn trong lớp các em vẫn phải cố gắng căng tai nghe cô giáo giảng bài và ghi bài vì không thể nghỉ học.
Được biết, trường tiểu học Nghĩa Dũng có 5 phòng học ở điểm trường chính đã xuống cấp, sau khi được phê duyệt xây dựng trường mới với qui mô 2 tầng, đủ phòng học và phòng chức năng. Cứ tưởng rằng chỉ trong vòng 7 đến 8 tháng là các em học sinh sẽ có trường mới khang trang để học, tuy nhiên đến nay đã gần 2 năm nay trường mới vẫn còn đang dang dở, bê bết. Thầy giáo Hoàng Văn Hiến – Hiệu trưởng trường tiểu học Nghĩa Dũng, Tân Kỳ cho biết: Trường có 9 lớp bi thảo dỡ phòng học nên học sinh phải rải đều trên địa bàn 10 km để học, giáo viên các bộ môn âm nhạc, thể dục, mỹ thuật, tiếng anh phải di chuyển rất khó khăn. Học sinh mất tính giao thoa, tính cộng đồng và đặc biệt là giáo dục ngoài giờ lên lớp không thực hiện được. Đường sá đi lại toàn đường đất nên rất khổ.
Đến tại chân công trình trường tiểu học Nghĩa Dũng, đã gần 2 năm kể từ ngày khởi công xây dựng, nhưng tường mới xây cao được 1,5 đến 2 mét. Sắt thép, gạch đá chổng chơ hoen gỉ, hệ thống giàn giáo mục nát, dưới chân công trình cỏ dại mọc quá lưng người. Công trình bị ngưng trễ không chỉ làm ảnh hưởng đến việc dạy và học của nhà trường, mà còn ảnh hưởng rất lớn đến kinh phí của nhà thầu. Bởi ban đầu để xây dựng, nhà thầu đã phải bỏ tiền vốn mua vật tư, hợp đồng với nhân công, làm hạ tầng xây dựng công trình...
Không chỉ công trình kiên cố hóa trường học ở Nghĩa Dũng bị ngưng trễ, mà hiện nay trên địa bàn huyện Tân Kỳ còn có nhiều điểm trường khác đang có chung tình trạng trên. Trước những khó khăn như vậy huyện Tân Kỳ không những không tìm phương án khắc phục, mà ông Nguyễn Duy Thủy – chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ lại cho rằng: Thấy công trình dừng lại nên nhân dân bức xúc, nhưng đâu phải cắt giảm chỉ vì vốn chưa về hoặc về chậm. Theo cam kết nhà thầu bỏ vốn ra làm cơ mà, nhưng trong tài khoản chưa thấy vốn nên họ chưa làm, đó là bản chất của nhà thầu.
Người dân bức xúc là đúng, bởi con em họ không có trường học đàng hoàng trong khi đó công trình xây dựng bị đình trễ, kéo dài gây lãng phí. Còn đối với các nhà thầu xây dựng khi không tuân thủ hợp đồng hoặc không đủ năng lực thì huyện cần có biện pháp thay thế. Tuy nhiên, như ông chủ tịch huyện vừa nói thì chưa biết đến bao giờ những công trình kiên cố hóa trường học ở Tân Kỳ mới được hoàn thành.
Công trình xây dựng trường học dở dang, gạch đá, đất cát bề bộn vừa làm mất cảnh quan nơi trường học cùng với đó là những nguy hiểm với các em học sinh khi vô tình đi vào khu vực này. Còn đối với trường Nghĩa Dũng, hơn 100 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 đã gần 2 năm nay đang phải lang thang học nhờ ở các nhà văn hóa xóm, theo đó chất lượng dạy và học chắc chắn sẽ giảm sút, hơn bao giờ hết huyện Tân Kỳ cần sớm có phương án để khắc phục tình trạng này.
Những hình ảnh "hoang hóa" của công trình xây dựng trường Tiểu học Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ:
![]() |
| Cỏ đã mọc quá lưng người lớn song công trình vẫn nằm im |
![]() |
| Cỏ dại cũng mọc kín cả hố móng xây dựng trường |
![]() |
| Giàn giáo đã bắt đầu mục nát |
![]() |
| Thầy hiệu trưởng nhìn trường mà ngao ngán |
![]() |
| Sân trường trước đây giờ là bãi gạch vụn |
![]() |
| Sắt, thép đã bắt đầu hoen gỉ |
![]() |
| "Hoang hóa" một ngôi trường... |
![]() |
| PV NTV tác nghiệp tại chân công trình trường tiểu học Nghĩa Dũng |
(Bài, ảnh: Trần Minh)








