Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Lớp học xóa mù trên rẻo cao

15:39, 19/04/2012
Để vào được bản Bu – bản nghèo nhất của xã Châu Khê, huyện Con Cuông, phải vượt qua nhiều khe suối và những đoạn đường núi quanh co, gập ghềnh hiểm trở. Dân bản chủ yếu là người dân tộc Đan Lai. Cuộc sống của người dân quanh năm nghèo khó, thiếu thốn, cả bản có 150 hộ gia đình thì hơn 90% gia đình thuộc diện nghèo và cận nghèo. Điều đáng nói là người dân bản Bu phần lớn

 

Không biết đọc, biết viết nên cuộc sống của chị em cứ như cây cỏ trong rừng, lớn lên thì lấy chồng, sinh con, phát nương làm rẫy. Cuộc sống cứ theo guồng quay của nhiều đời trước với rất nhiều hủ tục còn lạc hậu như tảo hôn, sinh nhiều con, làm vía cho người ốm, đẻ ngồi,... Trình độ thấp kiến cho chị em không hiểu biết về các kiến thức phổ thông về sức khỏe, đời sống của chính mình và gia đình mình; chưa nói đến việc tiếp cận với các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước cũng như biết cách làm ăn kinh tế, nâng cao đời sống gia đình.

 

Chị Lô Thị Vân - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ bản Bu, xã Châu Khê chia sẻ: Chị em trong bản hiện mù chữ còn rất nhiều, số người biết ký tên mình cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, vì thế nên công tác tuyên truyền vận động các chủ trương, chính sách của Nhà nước gặp rất nhiều khó khăn. Muốn tuyên truyền, vận động chị em, chị thường phải mất công đi nhiều lần, nói đi nói lại thì chị em mới hiểu.

 

Đường vào bản Bu

 
Chị em phụ nữ bản Bu lội suối đi rẫy
 
Bản Bu hôm nay

 

Để nâng cao dân trí, giúp chị em công cụ để tiếp cận với kiến thức, từ đó thay đổi cuộc sống đói nghèo, lạc hậu, Hội phụ nữ xã Châu Khê đã phối hợp với Đồn biên phòng 553 và Trường tiểu học Bản Bu mở lớp xóa mù chữ vào buổi tối cho chị em trong bản. Chị Lương Thị Hợi - Chủ tịch Hội LHPN xã Châu Khê, huyện Con Cuông cho biết: Các chị em ở đây không biết chữ, không biết đọc, không biết ký tên mình mà chỉ lấy tay điểm chỉ, dẫn đến nhiều khó khăn trong khi làm thủ tục giấy tờ thực hiện chính sách cho chị em. Đã có nhiều trường hợp làm sai thủ tục, gây mất thời gian, công sức cho cả người dân và cán bộ. Đó là lý do đầu tiên mà Hội phụ nữ xã quyết định mở lớp học chữ ban đêm cho các chị em trong bản.

 

Để mở được lớp không phải dễ dàng. Ban đầu, cán bộ phụ nữ và các chiến sĩ Đồn biên phòng 553 phải đi vận động từng nhà, từng người một. Những chị em mù chữ phần lớn không còn trẻ, nên rất ngại chuyện học hành, thêm nữa, lại chưa hiểu được tác dụng của việc học chữ. Lớp học đầu tiên được mở cách đây khoảng 3 năm, chỉ với 4 học sinh. Nhưng bằng sự kiên trì, nhẫn nại, cán bộ Hội phụ nữ xã Châu Khê đã quyết tâm giữ lớp, vừa dạy học vừa vận động tuyên truyền.

 

Lớp học đêm ở bản Bu

 

Để khuyến khích chị em đi học nhiều, Hội phụ nữ xã Châu Khê có chủ trương ưu tiên cho các chị em biết đọc, biết viết được vay vốn. Do đó, số chị em đăng ký học xóa mù ngày càng tăng lên. Đến nay, sau 3 năm, lớp học không còn vắng vẻ như lúc đầu, nhiều lúc còn có cả những người đàn ông và các nam thanh niên trong bản xin “học ké”. Cứ 7h30 tối hàng ngày, lớp học đêm lại rộn lên tiếng đánh vần của những học trò đặc biệt. Đã ở tuổi làm vợ, làm mẹ, có người còn địu cả con nhỏ trên lưng đi học vì không có người trông giúp, nhưng những học sinh đặc biệt này vẫn hồn nhiên ê a đánh vần những con chữ vỡ lòng. Các thầy cô giáo đứng lớp chủ yếu là giáo viên Trường tiểu học Bản Bu. Họ tới đây dạy chữ phần nhiều vì lòng nhiệt tình, nghĩa tình với dân bản. Ban ngày, dạy chữ cho con em, đêm về, khi vừa sắp xếp xong công việc nhà, các giáo viên lại tất bật tới lớp dạy bà, dạy mẹ. Ở bản không có điện lưới, lớp học phải sử dụng nguồn điện cù, được bắt từ dưới suối lên nên thường xuyên chập chờn, có khi đang học, đèn điện chợt tắt, chợt sáng nhưng cả cô, cả trò không vì thế mà nản chí. Một khóa học thông thường kéo dài từ 4 đến 5 tháng, cho đến khi từng học viên trong lớp đọc thông viết thạo thì được “tốt nghiệp”. Chị La Thị Yến, một học sinh của lớp xoá mù chữ chia sẻ rằng, học chữ tuy khó nhưng chị rất vui, rất thích, bởi biết chữ, biết đọc là biết thêm nhiều thứ mới, biết làm ăn…

 

Thấy hiệu quả từ lớp học đêm bản Bu, Hội phụ nữ xã Châu Khê đang mở thêm lớp học xóa mù cho chị em bản Châu Sơn – cũng là một bản nghèo trong xã. Lớp học mới mở được 3 tuần, nên đang gặp nhiều khó khăn trong tuyên truyền vận động chị em đi học. Nhưng các cán bộ phụ nữ Châu Khê đều tin rằng, với những kinh nghiệm từ việc mở và duy trì lớp học ở bản Bu, họ sẽ thành công trong việc mở lớp học xóa mù tại bản Châu Sơn.

 

Có thể thấy rằng, nhu cầu học tập, nâng cao kiến thức của chị em đồng bào dân tộc thiểu số là rất cao. Do đó, không chỉ là dạy chữ, mà dạy cách làm ăn, dạy các kiến thức phổ thông, thường thức cũng cần có hình thức dạy và học hợp lý để tạo điều kiện cho chị em vừa học vừa làm. Nâng cao dân trí là cách hiệu quả nhất để nâng cao đời sống cho người dân, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc ít người ở vùng núi cao, vùng khó khăn.

 

(Anh Đào)