Thí sinh đặc biệt của kỳ thi ĐH-CĐ 2012
Sinh ra ở vùng quê nghèo Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, năm học lớp 4, Tiền có những biểu hiện lạ ở chân không bước đi được. Thế rồi căn bệnh phong đã cướp đi của em chiếc chân phải. Năm 2000, gia đình quyết định đưa Tiền vào Bệnh viện Phong, da liễu Quỳnh Lập để chữa trị. Bố em cũng bị bệnh Phong, hai bố con Tiền được bệnh viện phân một gian nhà nhỏ để ở. Dù tật nguyền nhưng Tiền rất ham học. Suốt những năm học THCS, Tiền luôn đứng nhất nhì lớp. Lên bậc THPT thi đậu vào trường THPT Bắc Quỳnh Lưu, nhà cách trường hơn 20km, để tiện cho việc đi lại, Tiền phải trọ học. Sức khỏe không ổn định, những cơn đau giày vò cơ thể, vất vả trong sinh hoạt hàng ngày nhưng Tiền chưa bao giờ có ý định bỏ dở việc đèn sách. 3 năm học ở bậc THPT, Tiền đều đạt học lực loại khá, riêng lớp 12, Tiền đạt điểm tổng kết 7.2 điểm và kỳ thi tốt nghiệp vừa qua, em đạt 42 điểm, trong đó môn Toán 7,5 điểm và môn Hóa 9 điểm.
Đăng ký dự thi vào ngành Công nghệ thông tin, trường ĐH Vinh, Tiền mong muốn sau khi tốt nghiệp ra trường sẽ tìm cho mình một công việc phù hợp, bớt đi gánh nặng cho gia đình và xã hội. Vào Vinh dự thi, em được các Sơ ở trại phong đưa đi, được các anh, chị sinh viên tại số nhà 27 đường Nguyễn Du - TP Vinh giúp đỡ chỗ ăn ở miễn phí và chở đến địa điểm thi, những hành động giúp em có thêm nỗ lực để thi tốt.
Bệnh tật đã cướp đi của Lê Hà Tiên chiếc chân phải, thì ngay sau kỳ thi ĐH này, em lại phải cắt bỏ tiếp chiếc chân trái. Thế nhưng, bằng nghị lực và ý chí, Tiền đang quyết tâm để được vào giảng đường ĐH Vinh, trở thành kỹ sư công nghệ thông tin. Mong sao ước mơ và nghị lực sẽ chiến thắng để em có việc làm, thực hiện được mơ ước lâu nay của mình.
(Thanh Hà)
