Hai nữ sinh trường Phan cùng thủ khoa ĐH Ngoại thương
Tâm "Pháp"
Dự thi khối D3 vào ĐH Ngoại Thương và đạt 28 điểm, Nguyễn Thị Thu Tâm đang là thí sinh có điểm thi khối D cao nhất cả nước. Với Tâm, đó chỉ là bước thử sức.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học, là con thứ 2 trong gia đình, Tâm là một cô nữ sinh khá giản dị và sống hơi khép kín. Tâm không thích những gì ồn ào, phô trương mà chỉ chuyên tâm vào công việc học tập của mình.
Năm lớp 1, Tâm đã được bố mẹ định hướng cho học chuyên Pháp. Ban đầu, Tâm cũng chỉ đến với nó như một môn học mà thôi. Nhưng càng tiếp xúc, Tâm càng cảm thấy thích thú và trở nên say mê từ lúc nào không biết.
Tâm chia sẻ: Tiếng Pháp không chỉ là một ngoại ngữ, nó còn trau dồi văn hóa của con người, đất nước Pháp và những quốc gia nói tiếng Pháp. Càng đi sâu, em càng nhận ra những nét khác biệt và tương đồng giữa nét đẹp văn hóa Pháp và văn hóa Việt Nam, chính điều đó đã mang lại nhiều hơn những hứng khởi cho em.
Chính vì niềm đam mê đó, Tâm đã đạt được rất nhiều giải thưởng trong các kỳ thi tiếng Pháp. Năm lớp 8, Tâm được chọn đại diện học sinh tỉnh Nghệ An sang Pháp tham gia học giao lưu 1 tháng tại Cotes D'armor. Liên tiếp sau đó, đạt nhiều thành tích: Giải nhất HSG tỉnh tiếng Pháp (lớp 9), giải khuyến khích HSG quốc gia tiếng Pháp (lớp 11) và giải nhì HSG quốc gia tiếng Pháp (lớp 12). Niềm vui nối tiếp niềm vui, cuối năm lớp 12, Tâm đã vượt qua kỳ thi của Quỹ Hỗ trợ phát triển tài năng Pháp và được cấp học bổng toàn phần du học Pháp.
Tuy nhiên, muốn thử sức mình sau 12 năm học, Tâm vẫn đăng ký dự thi 2 khối A1 vào Đại học Khoa học tự nhiên và D3 vào Đại học Ngoại thương. Với 28 điểm cho cả 3 môn thi, Tâm trở thành thủ khoa khối D3 và là thí sinh có điểm thi khối D cao nhất cả nước cho đến thời điểm này.
Dù rất hạnh phúc, song với Tâm cũng như gia đình và bạn bè thì kết quả này không phải là điều quá bất bất ngờ bởi đây chính là thành quả em đã nỗ lực trong suốt 12 năm học. Thực ra việc cháu đỗ cao chúng tôi không bất ngờ dù đây là một kết quả đáng tự hào, song cũng phản ánh được thực chất năng lực của Tâm - Cô Đỗ Thị Ngọc Hà – mẹ của Tâm nhận xét.
Hương "Nga"
Không được may mắn như các bạn cùng trang lứa nên khi hay tin Bùi Thị Thảo Hương, học sinh lớp C6 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đạt tân thủ khoa khối D2 Trường ĐH Ngoại thương với số điểm 27,5, căn nhà nhỏ của em ở xóm 18B xã Nghi Liên, TP Vinh tấp nập người ra vào chia vui và đầy ắp tiếng cười.
Ngay từ khi còn học cấp 1, Hương đã là một cô học trò chăm ngoan, học giỏi. Mang tiếng là nhà thành phố, nhưng so với các bạn trong lớp, trong trường, nhà Hương vất vả, bố làm công nhân xây dựng cho một công ty tư nhân ở Hà Tĩnh, mẹ không có công việc ổn định, phải làm thuê cho một hiệu Photocopy để kiếm tiền cho 2 chị em ăn học.
Đặc biệt là vào cuối năm 2012, một tai họa bất ngờ dáng xuống, bố Hương, cũng là trụ cột của gia đình đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn lao động. Mất đi chỗ dựa lớn lao về vật chất lẫn tinh thần, mẹ lại ốm đau triền miên do bệnh tim tái phát, con đường học hành của 2 chị em có lúc tưởng như bị gián đoạn.
Thế nhưng, nghĩ đến những mong ước của người cha lúc còn sống, nỗi nhọc nhằn bởi cuộc sống mưu sinh oằn lên vai người mẹ bệnh tật, chắt chiu từng đồng tiền chỉ mong cho các con ăn học thành tài, đã tiếp thêm nghị lực để Hương vượt lên nỗi đau và dành kết quả cao trong học tập. Giải nhất học sinh giỏi tỉnh, giải khuyến khích học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Nga năm học 2012 -2013 và nay là thủ khoa khối D2 Trường ĐH Ngoại Thương với 27,5 điểm là kết quả của sự nỗ lực không biết mệt mỏi trong học tập của cô nữ sinh giàu nghị lực. Và thành tích của ngày hôm nay mà Hương đạt được chính là sự đền đáp của em với người cha quá cố, là sự tri ân với người mẹ lam lũ một nắng hai sương nuôi con ăn học thành tài.
Việc Hương đỗ thủ khoa ĐH Ngoại thương không chỉ đem niềm vui lớn, niềm tự hào đến cho gia đình, cho nhà trường mà còn là ước mơ của bao bạn bè cùng trang lứa. Không chỉ là công lao dìu dắt, giáo dục của các thầy cô giáo, của gia đình và xã hội chính. Mà trên hết là kết quả xứng đáng cho sự nỗ lực vượt lên khó khăn để theo đuổi ước mơ và thực hiện ước mơ đó.
Với Hương, trở thành sinh viên của Trường Đại học Ngoại Thương là ước mơ cháy bỏng của em bấy lâu nay. Và giờ đây ước mơ ấy đã trở thành hiện thực. Dẫu biết rằng con đường phía trước còn lắm khó khăn, vất vả nhưng tin rằng Hương sẽ vượt qua, trở thành cô sinh viên xuất sắc trên giảng đường đại học.
Bùi Thị Thảo Hương và Nguyễn Thị Thu Tâm, mỗi em một hoàn cảnh, thế nhưng các em đều có cùng một đam mê trong học tập và luôn khát khao chinh phục những đỉnh cao trí tuệ. Thành tích của các em ngày hôm nay chính là sự nỗ lực của cá nhân mỗi em suốt 12 năm học tập, luyện rèn. Và các em đang cùng nhau ghi tên mình vào bảng vàng thành tích học tập của xứ Nghệ - một vùng đất có truyền thống hiếu học và học giỏi từ bao đời nay.
(Hữu Đức)
