Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tiếp sức đến trường

21:59, 29/10/2013
(truyenhinhnghean.vn) Vừa trở về từ xã Hữu Khuông - một xã vùng biên ở thượng nguồn thủy điện Bản Vẽ, cứ lâng lâng niềm vui khi nhớ lại những nét cười rạng rỡ của các em nhỏ trường THCS bán trú Hữu Khuông giữa núi rừng xanh thẳm.

 

Vui vì được tận thấy tấm lòng của các thầy cô giáo nơi đây dành cho các em. Vẫn là những dãy lán nứa còn tạm bợ, nhưng sạch sẽ ngăn nắp.

 

Vui nhất là các em đã không phải lúi húi, vất vả tự lo cơm muối mỗi ngày sau giờ học. Với số tiền và gạo nhà nước hỗ trợ, các thầy cô tổ chức bếp ăn tập thể cho tất cả học sinh bán trú. Bữa ăn đã có mấy miếng thịt, có canh rau và tất cả các em được hỏi đều cho biết là ăn đủ no. Những khoảnh vườn rau xanh do chính các em trồng và chăm sóc đã góp thêm cho bữa ăn hàng ngày ngon hơn.

 

 
Về với Hữu Khuông - xã vùng biên ở thượng nguồn thủy điện Bản Vẽ
 
Giờ tan trường.
 
Ký túc xá của HS xã Hữu Khuông

 

Thầy hiệu trưởng cho biết, năm học này đã không còn tình trạng học sinh bỏ học. Các phóng viên NTV vừa từ Kỳ Sơn về phản ánh nhiều trường như Mường Lống, Mỹ Lý cũng đã tổ chức bếp ăn bán trú cho học sinh từ năm học này.

 

Xếp hàng nhận cơm trưa
 
Bữa ăn dẫu còn đạm bạc nhưng đã đủ no...

 

Lên Hữu Khuông lần này, mình mang niềm vui tới cho các em. Đó là số tiền 180 triệu đồng do chị Nguyễn Kim Nhung - GĐ Công ty quảng cáo T.N&K từ TP Hồ Chí Minh tài trợ làm nhà ở bán trú và hơn 500 cuốn sách truyện thiếu nhi của các bạn đoàn viên Đài PT-TH Nghệ An tặng.

 

Khởi công xây dựng nhà bán trú cho HS xã Hữu Khuông
Hát múa mừng lễ khởi công nhà bán trú

 

Cảm kích trước tấm lòng của chị Nhung - một người mới nghe kể về nỗi khó khăn vất vả của các em nhỏ đã rộng lòng giúp đỡ, lãnh đạo UBND huyện Tương Dương đã quyết định trích một phần ngân sách và vận động thêm một số DN trên địa bàn hỗ trợ tiền và góp công sức để xây dựng công trình.

 

Công trình nhà bán trú học sinh với thiết kế 10 gian nhà gỗ, dự toán hơn 400 triệu đồng đã được khởi công sáng nay với quyết tâm trước tết âm lịch này 164 em nhỏ sẽ không còn phải ở trong hai dãy lều tạm ẩm thấp, lạnh lẽo.

 

HS vùng biên say sưa với những cuốn truyện do các anh chị NTV tặng

 

Vậy là những tấm lòng đã cùng đồng cảm, đồng tâm vì cuộc sống của các em, vì ngày mai tươi sáng hơn cho vùng biên cương xa xôi này. Xin cám ơn chị Nguyễn Kim Nhung, cám ơn tấm lòng của mọi người rất nhiều.

 

Hẹn trở lại Hữu Khuông, trở về với các em trong ngày khánh thành công trình của những tấm lòng nhân ái.

 

(Mai Linh)