Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Sưởi ấm mùa đông rẻo cao

16:29, 12/11/2013
(truyenhinhnghean.vn) Mùa đông năm nay, hàng trăm học sinh của Kỳ Sơn sẽ không còn lo sợ trước cái rét cắt da, cắt thịt ở miền sơn cước bởi đã có sự chung tay của giáo viên và các bạn học sinh TP Vinh.

 

Không thể tả hết niềm vui của giáo viên và các em học sinh huyện biên giới Kỳ Sơn khi được đón nhận những món quà mùa đông của thầy giáo, cô giáo và các bạn học sinh của thành phố Vinh. Những bộ quần áo ấm, chăn màn, giường tầng đã được chuyển tận tay học sinh của huyện biên giới xa xôi nhất của tỉnh.

 

 
Từ nay, nhiều học sinh nội trú của trường PTDTBT THCS Nậm Cắn (Kỳ Sơn) sẽ không phải ngủ trên những chiếc lán tạm bợ...
 

 

Những chiếc giường tầng như để học sinh miền sơn cước thử sức với kỹ thuật. Lắp vào, tháo ra, rồi lại lắp vào... Già Bá Cử và các bạn của em đã rất ngạc nhiên và vui mừng khi tận mắt nhìn thấy chiếc giường bằng sắt… Hơn thế nữa, từ hôm nay Cử và nhiều học sinh nội trú sẽ được học và ngủ trên chiếc giường mới thay thế cho những tấm ván tạm bợ trước đây…

 

 

 

Là trường học thuộc khu vực biên giới vùng sâu vùng xa của huyện Kỳ Sơn, 100%  học sinh là người dân tộc ít người, trong đó, có đến gần 300/343 học sinh ở xa trường, các em đang phải sinh sống trong những căn lều lụp xụp do gia đình dựng tạm…

 

 

và sẽ không phải chịu cái rét cắt da cắt thị của miền sơn cước...
 
...để có thể an tâm học tập

 

Năm 2012, ngân hàng BIDV đã hỗ trợ trường xây dựng 1dãy nhà nội trú 2 tầng với 11 phòng.  Tuy nhiên, do điều kiện gia đình của các em quá khó khăn nên đến nay, học sinh nội trú nơi đây vẫn đang sử dụng những chiếc giường cũ kỹ, thậm chí là trải chiếu học và ngủ ngay trên sàn nhà. Điều này lí giải vì sao  khi  được nhận  8 chiếc giường tầng và 2 bình i nốc đựng nước sạch do phòng GD-ĐT TP Vinh trao tặng, CB,GV và học sinh của trường lại vui mừng đến vậy.

 

Dịp này, không chỉ có học sinh trường PTDTBT THCS Nậm Cắn mà rất nhiều trường học của huyện biên giới Kỳ Sơn cũng được nhận những món quà mùa đông ý nghĩa và thiết thực của phòng GD-ĐT TP Vinh. Hàng trăm chiếc áo ấm, chăn màn, 20 bộ giường tầng, hàng nghìn vở viết, đồ dùng học tập mầm non… trị giá hơn 100 triệu đồng do cán bộ, giáo viên và học sinh TP Vinh quyên góp, ủng hộ đã được chuyển đến các trường học vùng biên, vùng sâu, vùng xa nhất của huyện Kỳ Sơn. 

 

Cộng đồng hãy tích cực hơn nữa để học sinh nghèo vùng cao không phải trọ học trong những căn lều dựng tạm bên sườn núi

 

Mặc dù đã được nhiều đơn vị, tổ chức và cá nhân giúp đỡ học sinh nghèo miền núi của tỉnh Nghệ An, nhưng ở Kỳ Sơn và nhiều huyện miền Tây xứ Nghệ vẫn còn chồng chất những khó khăn, thiếu thốn như trường PTDTBT THCS Nậm Cắn dù đã có khu nội trú, mỗi phòng rộng chưa đến 12m2 nhưng nhà trường phải bố trí 20 em sống chung nhưng vẫn không đủ chỗ, hơn 90 em vẫn đang phải tá túc trong những căn lều dựng tạm ven các sườn núi... Vì vậy, học sinh vùng cao cần lắm sự sẻ chia của cộng đồng để sưởi ấm cho các em khi mùa đông đến.

 

(Thu Hiền)