Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bàn giao nhà ở cho học sinh xã Hữu Khuông (Tương Dương)

16:19, 06/01/2014
(truyenhinhnghean.vn) Thầy và trò trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cở sở xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương - một xã nằm sâu trong vùng lòng hồ thuỷ điện Bản Vẽ vừa đón nhận một món quà vô cùng ý nghĩa. Đó là công trình nhà ở cho học sinh do Đài PTTH Nghệ An và Công ty TNHH TMDV quảng cáo TN&K tài trợ.

 

Đến dự lễ khánh thành và chia vui với nhà trường có đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Uỷ viên Ban thường vụ tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

 

 Cắt băng khánh nhà ở cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cở sở xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương

 

Sau gần một tháng triển khai thi công với tổng số tiền 180 triệu đồng do Đài PTTH Nghệ An và Công ty TMDV quảng cáo TN&K tài trợ, công trình nhà ở cho học sinh đã hoàn thành đảm bảo chất lượng. Với 10 phòng ở khang trang ấm cúng cho 165 học sinh nội trú, Công trình được đưa vào sử dụng là nguồn động viên khích lệ các thầy cô giáo và các em học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Hữu Khuông dạy và học tốt hơn.

 

Học sinh hát múa mừng nhà mới

 

Ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn như xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương thì rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, sự hảo tâm của các đơn vị và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ đầu tư xây dựng những công trình thiết thực, góp phần làm vơi những khó khăn trong cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Ông Lương Thanh Hải - Bí thư huyện uỷ Tương Dương cho rằng làm nhà bán trú cho các cháu học sinh xã Hữu Khuông sẽ giúp các cháu chuyên cần trong học tập vì đã không còn phải lo cái ăn, chỗ ở.

 

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh cùng các HS xã Hữu Khuông (Tương Dương) trong ngôi nhà mới

 

Niềm vui hân hoan của người dân nơi lòng hồ thuỷ điện bản Vẽ khi đón nhận công trình nhà ở cho học sinh trước thềm năm mới Giáp Ngọ... Rồi đây, những công trình mới sẽ tiếp tục được mọc lên nơi vùng sâu vùng xa vùng biên giới để tiếp tục nhân lên những tấm lòng và những nghĩa cử cao đẹp, ấm áp tình người luôn hướng về đồng bào các dân tộc thiểu số nơi Miền Tây xứ Nghệ.

 

 

(Trung Tuyến – Mai Linh)