Lớp học tình thương của CCB Nguyễn Viết Học
Sinh ra ở xóm Tân Phú, xã Tân Long, huyện Tân Kỳ nhưng em Thái Văn Hải không được may mắn như các bạn nhỏ khác. Bố bị bệnh lãng tai bẩm sinh, mẹ sang Malai xi a để làm ăn nhưng cũng lâm vào cảnh thất nghiệp. Bản thân em Hải lại bị bệnh suy thận đã gần 9 năm nay, hàng tháng em phải cùng bố xuống Vinh để chạy thận. Ngoài BHXH, mỗi tháng, gia đình cũng phải chi trên 1 triệu để lo cho em chữa bệnh. Là học sinh giỏi của huyện nhưng để được đến trường đối với em đó là sự mơ ước.
Biết được hoàn cảnh khó khăn của em, CCB Nguyễn Viết Học đã không quản ngại khó khăn đường xa để đến động viên gia đình cho em được tiếp tục học tập. Ngày ngày, ông Học đến tận nhà để đón em Hải tới lớp học của mình cách 7 km.
![]() |
| Lớp học tình thương của CCB Nguyễn Viết Học |
Hải là một trong số hàng chục học sinh của lớp học do thầy giáo Học mở ra để bồi dưỡng kiến thức cho các em học sinh nghèo. Nhiều em đã được thầy Học cưu mang cả ăn ở và học tập 2-3 năm liền. Từ lớp học ban đầu chỉ có 6 em có hoàn cảnh khó khăn nhưng đến nay thầy Học đã phải mở rộng đến 4 lớp để đáp ứng nhu cầu của các em. Điều đáng nói là ở các lớp học này các em không hề phải đóng một đồng học phí nào, không những thế, thầy Học còn trích từ số tiền lương CCB ít ỏi của mình để thưởng các em có kết quả học tập tốt.
Để có cơ sở vật chất, CCB Nguyễn Viết Học đã phải đến các trường xin từng bộ bàn ghế cũ để về sửa lại phục vụ cho việc dạy học. Biết được việc làm ý nghĩa của ông, vợ và những người thân trong gia đình đã không quản ngại để cùng chung tay góp sức lo cho các em.
Thực hiện lời dạy của Bác “Học để làm việc - Học để làm người - Học để phụng sự Tổ quốc”, CCB Nguyễn Viết Học có suy nghĩ: Người biết 2 thì bày cho người biết 1, người biết 1 bày cho người chưa biết, ông đã tự nguyện mở lớp học tình thương để kèm cặp, giúp đỡ, phụ đạo, cưu mang, dìu dắt các cháu có hoàn cảnh khó khăn, mỗi tối đều đặn 1 lớp cho em từ lớp 6 đến lớp 9. Bên cạnh đó, CCB Nguyễn Viết Học cũng đã gương mẫu đi đầu trong các hoạt động xã hội ở địa phương. Ông đã phối hợp với các đoàn thể, hội CCB để tổ chức thăm hỏi các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, vì theo ông hạnh phúc là phải biết sẻ chia.
Những trang vở mới được mở ra, những hoàn cảnh không may mắn như em Thái Văn Hải và nhiều em nhỏ khác ở vùng quê này đã có được những niềm vui, những niềm mong ước giản dị trong cuộc sống. Điều đó được nhân lên và thắp sáng bởi những nổ lực và cố gắng của người CCB giàu lòng nhân ái Nguyễn Viết Học. Ông là một trong những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua Hội CCB gương mẫu, xứng dáng với truyền thống tốt đẹp của Anh bộ đội cụ Hồ.
(Bùi Thọ)

