Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tiếp sức đến trường 2014: Nơi hội tụ của bao tấm lòng nhân ái

14:23, 04/09/2014
(truyenhinhnghean.vn) Đúng vào dịp khai giảng năm học mới 2014-2015, hai công trình nhà bán trú cho học sinh trường THCS Nậm Giải (Quế Phong) và Phà Đánh (Kỳ Sơn) đã được khởi công; hai bộ máy vi tính cũng đã được trao cho hai trường.

Ngoài ra, còn có thêm 500 cặp sách, 100 chăn ấm cho các em, 20 bộ áo dài cho giáo viên THCS Nậm Giải, 30 triệu đồng hỗ trợ dạy học cho các thầy cô trường THCS Tri Lễ 4. Đây cũng là hoạt động tạm khép lại hành trình Tiếp sức đến trường 2014 do Đài PT-TH Nghệ An cùng Sở Giáo dục ĐT, Sở Văn hóa TTDL và Tỉnh đoàn phát động.

Giải Quần vợt Cúp NTV đã kêu gọi được 2 tỷ 532 triệu đồng cho chương trình Tiếp sức đến trường năm 2014 (Ảnh: Trần Duy Ngoãn)

2 tỷ 532 triệu đồng là tổng số tiền BTC tiếp nhận được từ các cơ quan, đơn vị, Doanh nghiệp và các tấm lòng hảo tâm. Kết quả ấy “thành công hơn cả mong đợi”, như nhà báo Nguyễn Duy – Báo Dân Trí, một trong những người đồng hành cuộc vận động đã nhận xét.

Còn nhớ những ngày đầu, sau hơn 2 tuần vận động, BTC chỉ nhận được gần 177 triệu đồng. Vậy mà vẫn liều đặt mua tới gần 52 ngàn cuốn vở, trị giá 208 triệu đồng, tặng cho học sinh 14 trường vùng núi, biên giới mỗi em sẽ được 10 cuốn, để gia đình các em sẽ không phải tốn thêm khoản tiền mua vở viết cho con.

Thế rồi, chương trình đã kết nối được những tấm lòng. Ngoài những đơn vị lâu nay đã tham gia nhiều hoạt động cộng đồng như Tổng CTXDCT GT 4, lần này tham gia ủng hộ 1 tỷ đồng. Có những DN chưa mấy dư giả như Công ty TNHH TM Ngọc Hải cũng đã ủng hộ cho điểm trường Tri Lễ  40 bộ bàn ghế.

Khởi công xây dựng nhà bán trú "Tiếp sức đến trường" tại trường PTCS Nậm Giải (Quế Phong)

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn nhưng nhiều doanh nghiệp tư nhân (Công ty TNHH Thanh Thành Đạt, công ty TNHH Hoàng Sơn – Diễn Châu…) đã tích cực tham gia với chương trình, sẻ chia giúp học sinh miền núi trên hành trình tìm con chữ. Nhà văn Nguyễn Quang Vinh, Anh Sơn Thi - làm nghề bốc vác ở chợ Vinh, là những người sớm nhất tham gia ủng hộ. 2 triệu đồng đẫm mồ hôi của anh Sơn Thi thật quý giá và ý nghĩa biết nhường nào. Có gia đình, chỉ đến khi NTV chạy chữ trên sóng thì mới biết ngoài cơ quan bố, mẹ và con trai đều tham gia ủng hộ chương trình như gia đình chị Vinh, quán café 37Lê Văn Hưu. Có em nhỏ đội mưa, được mẹ chở đến ủng hộ bạn nghèo mấy cuốn vở…  

Các vận động viên tham gia thi đấu giải quần vợt cup NTV đã tiếp sức cho chương trình 44 triệu đồng. Và ngay khi kết thúc giải quần vợt, nhiều vận động viên đã ủng hộ toàn bộ tiền thưởng của mình cho Tiếp sức đến trường. Rồi các em học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia, học sinh đạt thủ khoa và đậu điểm cao các trường đại học đã trích một phần tiền thưởng của mình ủng hộ chương trình.

Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Đức Phớc trao bộ máy vi tính cho trường PTCS Nậm Giải (Quế Phong)

Ngoài giá trị vật chất, nghĩa cử đẹp này cho thấy tấm lòng biết sẻ chia của các em trước bao số phận kém may mắn hơn; tiếp thêm động lực học tập cho các em nhỏ nơi vùng cao biên giới. Nhiều đơn vị, DN đã và đang tiếp tục trực tiếp đến tận các trường học vùng khó khăn trao những món quà thiết thực, hữu ích. Có tận mắt chứng kiến những thiếu thốn nhọc nhằn của thầy cô giáo và học sinh nơi đây, cảm nhận được niềm vui ngời lên trong ánh mắt khi được nhận quà của các trò nhỏ, mới thấy sự sẻ chia là cần thiết và có ý nghĩa biết nhường nào.  

2,5 tỷ đồng thật lớn lao vì thấm đẫm tình cảm nhân ái của biết bao người khi cùng chung tay chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước ở miền biên viễn.

Chương trình Tiếp sức đến trường đã đem đến niềm vui cho HS miền biên viễn trong ngày khai trường

Điều kỳ diệu đã làm nên thành công này là sự vào cuộc đầy tâm huyết và trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh, của nhiều thành viên BTC và của các nhà báo, cơ quan báo chí đồng hành. Cao hơn, và quan trọng hơn là cuộc vận động đã khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, khơi dậy trách nhiệm chăm lo cho thế hệ măng non. Cuộc vận động đã kết nối được những người cùng tâm nguyện: giúp cho các em nhỏ nơi miền biên viễn không phải thất học, không còn phải tá túc trong những căn lều lạnh lẽo, không phải thiếu sách vở, không phải thiếu đói trên hành trình học tập vì ngày mai tươi sáng hơn…

Khép lại chặng hành trình Tiếp sức đến trường 2014, thay mặt BTC chương trình, xin được nói lời cám ơn rất nhiều tới tất cả mọi người. Và mong muốn lại được mọi người cùng chung tay, đồng hành với “Tiếp sức đến trường” khi một năm học mới lại về.

(Nguyễn Như Khôi)