Cắm bản gieo chữ vùng cao
Từ quê nhà huyện Đô Lương, cô giáo Nguyễn Thị Hiền phải vượt qua 240km để lên điểm trường bản Phia Khăm 2, thuộc xã Bắc Lý dạy học mấy năm nay. Hai mươi tư tuổi đời, nhưng cô giáo Hiền đã phải chịu cảnh mẹ góa con côi. Chồng mất vì bệnh nan y khi cô mới mang bầu đứa con đầu lòng. Công tác ở vùng xa xôi, điều kiện khí hậu khắc nghiệt lại chỉ có một mình nên khi con tròn tuổi, cô giáo Hiền đã phải gửi bà ngoại để trở lại trường dạy học.
Một đồng nghiệp của cô giáo Hiền là cô giáo Lữ Thị Mai. Năm 2000, lúc tốt nghiệp ra trường, cô giáo Mai về làm nhiệm vụ cắm bản ở vùng đất nghèo và khó khăn này cho đến nay. Mọi đường đi, lối tắt để nhanh đến được điểm trường, và ngay cả nỗi cực nhọc của bà con dân bản, của học trò, cô hiểu rõ như chính cuộc sống của mình. Cô tâm sự: Người dân ở đâyquá nghèo. Đường giao thông để học sinh lại học rất khó khăn, nhất là mùa mưa, cô trò đều phải đi bộ. Ngoài ra, trường lớp đang tạm bợ, nên học sinh đi học cũng không được đảm bảo lắm.
Dù BGH nhà trường rất muốn tạo điều kiện để các cô giáo giảng dạy cắm bản nhiều năm được về vùng thuận lợi nhưng ở trường TH Bắc Lý có 6 điểm trường thì đã có đến 5 điểm trường lẻ. Và các điểm trường lẻ đều nằm ở những bản làng heo hút và xa nhất vì vậy việc bố trí giáo viên hàng năm chỉ theo tính chất luân phiên để có tính công bằng - Thầy Nguyễn Nhật Nga - Hiệu trưởng Trường tiểu học Bắc Lý cho biết.
Xa xôi cách trở, lại thiếu thốn đủ bề nhưng bù lại các thầy cô giáo cắm bản luôn nhận được nhiều tình cảm từ các em học sinh và bà con các dân bản nơi đây. Bởi các cô đã không ngại khó khăn, gian khổ đem cái chữ đến cho các em, cho bà con dân bản.
Với các giáo viên nơi đây, món quà ý nghĩa nhất, động lực thôi thúc các thầy cô hăng say bám bản chính là nỗ lực vượt khó để đến lớp chuyên cần của các trò nhỏ.
(Nguyễn Nam – Trường Ca)
