Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đưa rau lên đất đồi

10:19, 07/10/2010
Đó là chị Nguyễn Thị Lan ở xóm 9, xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn đã đưa rau gia vị lên trồng ở đất đồi.

 

Trên diện tích gần 4 sào đất vườn đồi trước đây chỉ trồng sắn, chị đã cải tạo trồng trên 10 loại rau gia vị khác nhau như: mùi tàu, hành tăm, tỏi, diếp cá, húng… Trồng rau gia vị không khó nhưng để trở thành loại hàng hóa trên vùng đất khô cằn này thì lại là chuyện không dễ. Chỉ riêng việc cải tạo khu đất đã là một kỳ công, việc chăm sóc phải lại đòi hỏi tính chịu khó, tỷ mỉ. Mặt khác, để đảm bảo ổn định đầu ra cho sản phẩm, tạo được uy tín cho khách hàng thì vấn đề số lượng và chất lượng phải được duy trì đều đặn cũng không phải là chuyện đơn giản. Sau 4 năm đi vào sản xuất, đến nay, chị Lan đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Chị  Nguyễn Thị Lan cho biết: Để tránh tình trạng phun thuốc kích thích, thuốn trừ sâu thì huy động gia đình để bắt sâu, nhất là tháng 3 sâu keo dưới đất lên nếu phun thuốc trừ sâu cũng không thể chết, nên phải bắt thủ công.

 

Đến nay, mô hình trồng rau gia vị của gia đình chị Lan đã đem lại nguồn thu nhập tương đối lớn. Mỗi ngày, gia đình chị xuất bán ra thị trường từ 15 - 20kg rau thơm, thu về 200 - 400 ngàn đồng, với giá bàn từ 20-25.000 đồng/1kg, trừ chi phí mỗi năm gia đình chị có lãi ròng trên 60 triệu đồng. Những năm gần đây, do nắm bắt nhu cầu tiêu thụ của thị trường để tạo dựng uy tín và hướng tới một thương hiệu rau sạch của riêng mình nên vườn rau của gia đình chị Lan được chăm sóc nghiêm ngặt, theo đúng quy trình từ khâu làm đất chăm bón đến lúc thu hái, đặc biệt trong quá trình trồng chị không dùng bất cứ một loại thuốc kích thích nào kể cả việc phun thuốc trừ sâu.

 

Mục đích cuối cùng của phát triển kinh tế là hướng tới hiệu quả. Nếu có nguồn lực thì đầu tư lớn, nhưng nếu biết sáng tạo cùng với sự cần cù chịu khó thì chúng ta có thể vươn lên đuợc từ những khó khăn. Từ đồng vốn ít ỏi, trên vùng đất khô cằn chị Lan đã làm được điều mình muốn mà ít người nghĩ tới và làm được.

 

(Hồng Sương)