Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Sức vươn ở một xã vùng lũ

15:38, 03/12/2010
Chỉ sau chưa đầy một tháng rưỡi, Nam Cường, một xã vùng Năm Nam của huyện Nam Đàn bị ngập chìm trong lũ dữ đã hồi sinh trở lại.

 

Theo con đường du lịch sinh thái ven đê 42, chúng tôi trở lại thăm vùng rốn lũ Nam Cường vào một sáng trời se lạnh. Qua cầu Yên Xuân nối giữa hai huyện Hưng Nguyên và Nam Đàn, trước mắt tôi là màu xanh trải dài bãi bồi ven sông, một màu xanh mơn mởn của sự sống. Lạ kỳ thay, chỉ mới hơn một tháng trước, vùng rốn lũ này đã bị cơn “đại hồng thủy” nhấn chìm, tàn quét xác xơ, vậy mà bây giờ… Nam Cường đã vươn mình đứng dậy bằng một sức sống mãnh liệt không ngờ.

 

Chắc cũng chưa ai quên được những ngày lũ dữ tràn về tàn phá cả mấy tỉnh Bắc miền Trung. Nam Cường cùng với các xã Năm Nam của huyện Nam Đàn nằm bên hữu ngạn sông Lam đã trở thành vùng rốn lũ của cả tỉnh. Lũ dữ đã gây mất trắng hơn 230ha cây màu vụ đông, làm sập, bồi lấp hư hỏng nặng hàng trăm km đường giao thông nội đồng, kênh mương, thủy lợi. Tổng thiệt hại lên tới gần 6 tỷ đồng. Những khó khăn, mất mát của người dân vùng lũ khi hứng chịu trận lũ dữ đã nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong cả nước. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, những phần quà cứu trợ kịp thời của những “Tấm lòng vàng”, những vòng tay nhân ái đã “tiếp sức” cho người dân khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất. Vốn có truyền thống chịu thương chịu khó, ngay sau khi lũ rút, cùng với dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, người dân Nam Cường đã bám đồng bám ruộng, bắt tay vào khôi phục lại sản xuất vụ đông. Xác định lịch thời vụ không còn nhiều, với hơn 7 sào đất bãi, gia đình anh Nguyễn Đức Quang ở xóm 4, đã đưa vào gieo trỉa chủ yếu các loại rau màu hàng hóa ngắn ngày như rau cải, mùi, hành, ớt… Chỉ sau gần 1 tháng, gia đình anh đã bắt đầu có thu nhập từ bán rau cải. Những ngày thu hoạch rộ, bình quân 1 ngày vợ chồng anh hái bán được 400 bó rau, với giá bán từ 700 đồng/bó, lúc cao điểm có giá lên tới 1500 đồng/bó. Vậy là từ 1 sào rau, anh cũng đã có trong tay 2-3 triệu đồng/1tháng.

 

Lũ đi qua gây ra bao đau thương mất mát cho dân làng, nhưng cũng kịp để lại lớp lớp phù sa trĩu nặng trên những ruộng đồng. Để bây giờ lớp lớp phù sa ấy như nguồn dinh dưỡng quý giá bồi đắp cho những ruộng ngô, những vườn rau lên xanh ngan ngát, trải dài mênh mông cả một vùng bãi hữu ngạn ven sông Lam. Ông Lê Trung Sinh, phó chủ tịch UBND xã Nam Cường chia sẻ, chính nhờ có nguồn phù sa màu mỡ này mà khi gieo trỉa trên đất bãi bà con nông dân chỉ phải đầu tư rất ít phân bón. Vì vậy, đã giảm được đáng kể gánh nặng chi phí phải bỏ ra để khôi phục sản xuất vụ đông. Nhiều gia đình có thu nhập cao từ trồng rau màu vụ đông như gia đình anh Lê Vinh, Nguyễn Kim Chánh, Lê Thế Kỷ, Trần Phong… Ngoài trồng 40 ha rau màu hàng hóa, đến nay, bà con Nam Cường cũng đã khép kín toàn bộ diện tích trỉa ngô, chủ yếu phục vụ chăn nuôi. Cùng với khôi phục vụ đông, để sản xuất vụ xuân bảo đảm lịch thời vụ, địa phương đã triển khai kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị xóm. Theo đó, vụ xuân này, toàn xã sẽ gieo trồng gần 380ha, trong đó diện tích lúa chiếm 90ha còn lại là cây màu như ngô, lạc và rau đậu các loại… Xã cũng động viên người dân mở rộng diện tích trồng cây ớt cay trên đất bãi lên 40ha để tăng thu nhập. Để đạt các chỉ tiêu đã đề ra, địa phương có các cơ chế khuyến khích người nông dân.

 

Sau cơn cuồng nộ của trời đất, vùng rốn lũ Nam Cường đang vươn mình đứng dậy. Và tôi tin rằng, bằng nỗ lực, sự cần cù, chịu thương chịu khó người dân vùng lũ sẽ sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, đưa quê hương Nam Cường trở thành một trong những địa phương giàu mạnh của huyện Nam Đàn.

 

(Hiến Chương)