Kỳ Sơn: Giá xăng “dâng” theo lũ
Chúng tôi có mặt tại một điểm bán xăng lẻ tự phát ở thị trấn Mường Xén. Giá xăng tăng đột biến lên 35.000 đồng / lít, thế nhưng người ta vẫn phải tranh nhau mua. Ai nấy đều mang theo chai lọ, can, kiên nhẫn chờ đợi cho tới lượt mình. Giá xăng tăng theo từng giờ nhưng không phải ai cũng mua được và nếu mua được cũng không thể mua được nhiều. Chỉ trong vòng 10 phút, giá 1 lít xăng đã tăng từ 35.000 – 40.000 đồng.
Trong cơn lũ vừa qua, hầu hết các điểm bán xăng ở thị trấn Mường Xén đều bị ngập lụt, không còn khả năng để bán. Đường 7 đang sạt lở nghiêm trọng, hàng ở dưới xuôi không thể vận chuyển lên. Cây xăng Thương Mại, điểm bán xăng duy nhất không bị ngập lụt nay cũng đã treo biển hết xăng. Nhu cầu của người dân thì vẫn cao. Lợi dụng tình trạng khan hiếm đó một số đối tượng đã buôn bán xăng lẻ với giá cao đột biến.
Cuộc sống của người dân sau lũ chồng chất bao khó khăn, đang rất cần sự quan tâm vào cuộc của các cơ quan chức năng sớm giải quyết tình trạng trên.
(Phan Tâm)
