Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Để mía Thung Coong ngọt mãi

09:14, 06/04/2012
Nhờ có cây mía tại Thung Coong mà rất nhiều hộ bà con dân tộc Thái tại Bản Đình, Sơn Khê của Xã Chi Khê, huyện Con Cuông có cuộc sống thay đổi. Cây mía đã góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân nơi đây. Tuy nhiên, sau nhiều năm canh tác do đường giao thông đi lại khó khăn, bà con khó vận chuyển phân bón vào để bón thêm cho mía, nên năng suất đã có phần giảm đi rất nhiều.

 

Nếu như những vụ đầu tiên năng suất mía Thung Coong đạt năng suất 70- 80 tấn/ha thì nay, năng suất chỉ vào khoảng 40 – 50 tấn/ ha. Để cung cấp nguyên liệu cho nhà máy dường sông Lam, huyện Con Cuông tập trung xây dựng hai vùng nguyên liệu tại xã Thạch Ngàn và xã Chi Khê. Trong vùng nguyên liệu xã Chi Khê, vùng nguyên liệu mía ở Thung Coong rộng chừng 150ha. Thung Coong được bà con khai hoang từ những năm 1970 của thế kỷ 20. Trước đây, bà con chuyên trồng lúa nương, ngô và sắn. Khi Nhà Máy đường sông Lam chuyển lên các huyện miền Tây Nghệ An, tỉnh quy hoạch một số xã vùng Con Cuông và Anh Sơn trồng mía cung cấp nguyên liệu cho nhà máy. Từ năm 1995 – 1996 lại nay, bà con đưa cây mía vào trồng tại Thung Coong. Trong suốt 15-16 năm nay, nhờ có cây mía mà cuộc sống của bà con có nhiều thay đổi.

 

Nếu như trước đây, cây lạc, cây ngô, cây sắn hay lúa rẫy đem trồng xuống, gặp năm mưa thuận gió hoà còn cho cái ăn; Gặp năm khô hạn coi như mất trắng, bởi do đất Thung Coong là đất vệ lèn đá, mạch nước ngầm hiếm không đủ cung cấp cho cây. Chỉ có cây mía có khả năng chịu hạn tốt lại có được đảm bảo đầu ra ổn định. Mặc dù giá ban đầu mỗi tấn mía mua tại đồng những vụ đầu chỉ là 230.000 đồng/tấn, nhưng nhờ có năng suất cao 80-90 tấn/ha, nên thu nhập của bà con cũng kha khá. Bên cạnh đó, người trồng mía được nhà máy hỗ hom giống, hướng dẫn kỹ thuật, đầu tư phân bón, vì thế mà bà con khởi trồng mía. Đến vụ mía năm nay, giá mỗi tấn mía là 950.000 đồng, nhưng do năng suất thấp kém hơn, những hộ có nhiều đất sản xuất, chăm sóc tốt mỗi năm cũng thu khoảng 50 triệu đồng/ha. Ngoài ra, tận dụng ngọn, lá mía khi thu hoạch để chăn nuôi trâu bò. Bà Lộc Thị Kỳ trồng mía đã 10 năm nay cho biết, ngoài khoản thu nhập do cây mía mang lại, ngọn lá mía còn là nguồn thức ăn khá dồi dào cho những hộ nuôi gia súc trong vùng chủ yếu là trâu, bò. Nhờ nguồn thức ăn từ ngọn lá mía, nhiều năm nay vào mùa đông rét mướt, đồng cỏ bị khô cháy, khan hiếm cỏ, nhưng trâu, bò không bị chết vì đói rét.

 

Đường vào ruộng mía Thung Cong đã bị hư hỏng nặng (Ảnh: Báo Nghệ An)

 

Để mía Thung Coong ngày thêm ngọt, để người trồng mía yên tâm đầu tư chăm bón, bà con mong tỉnh đầu tư nâng cấp đường giao thông vào Thung Coong. Bởi từ những ngày đầu Thung Coong bắt đầu trồng mía, huyện và nhà máy đường sông Lam có đầu tư ít kinh phí mở đường vào vùng nguyên liệu. Nhưng cả chục năm nay không có kinh phí bổ sung tu sửa. Hiện tại, đường vào những ruộng mía thường là đường đất dốc, rất khó vận chuyển, nhất là vào kỳ thu hoạch mía thường có mưa trơn, khi vận chuyển mía ra rất nguy hiểm. Mặt khác do đường được làm từ Thị trấn vào Yên Khê lên Thung Coong, khi vận chuyển mía về nhà máy đường thì gần hơn, nhưng bà con các thôn bản ở Chi Khê không thể vận chuyển phân bón từ Chi Khê xuống thị trấn vào Yên Khê mới lên Thung Coong xa gấp cả chục lần. Nếu được đầu tư làm đường tắt từ Bản đình vào thung Coong khoảng hơn 2km, bà con sẽ thuận lợi hơn, dễ vận chuyển vật tư phân bón vào hơn.

 

Mặt khác, do nhiều năm canh tác, đất trong vùng canh tác Thung Coong đã bị bạc màu. Để giúp bà con trồng mía yên tâm rất mong sao nhà máy đường sông Lam đầu tư những giống mía năng suất cao vào trồng ở Thung Coong, bà con mong muốn được vay vốn lãi suất thấp để mua thêm phân bón đầu tư thêm cho cây mía.

 

Đưa cây gì, nuôi con gì vào với bà con các dân tộc thiểu số đã khó, để họ yên tâm gắn bó với nó lâu dài lại càng khó khăn gấp bội. Khi cây mía đã gắn bó với thung Coong, gắn bó với bà con các dân tộc miền núi. Rất mong các nhà hoạch định chính sách kinh tế - Xã hội tỉnh Nghệ An quan tâm, để mía thung Coong thêm xanh tốt và ngọt mãi. Và để đời sống của bà con ngày thêm ấm no, hạnh phúc.

 

(Phùng Văn Mùi)