Mía trổ cờ chờ... thu hoạch
Gia đình ông Nguyễn Văn Hợp ở xã Quế Sơn huyện Quế Phong vừa được nhà máy đường Tate & Lyle cấp lệnh cho thu hoạch xe mía cuối cùng. Vậy nên, dù mía đã trổ cờ, sản lượng hao mất khoảng 2 tấn/1 xe và chỉ bán được với giá 800.000 đồng/ tấn, giảm khoảng 150.000 đồng/ tấn so với năm ngoái nhưng ông Hợp vẫn cảm thấy phấn khởi vì gia đình ông cũng đã may mắn hơn nhiều so với các hộ trồng mía trong vùng.
![]() |
| Nông dân hoang mang vì mía trổ bông trắng xoá mà vẫn chưa được lệnh thu hoạch |
Không được may mắn như ông Hợp, gia đình bà Phan Thị Lục chỉ mới được lệnh thu hoạch 1 xe mía từ 1 tháng trước, còn lại khoảng 2 xe mía phía sau vườn vẫn đang chờ lệnh... Bà Lục không chỉ lo hao hụt sản lượng, lo rớt giá mà còn lo khi có lệnh chặt, xe vào chở mía sẽ làm hỏng những những mầm mía mới mọc, bà còn chờ bán mía để trả nợ làm nhà và sắm tết.
Xã Quế Sơn, huyện Quế Phong có hơn 240ha mía nhưng đến thời điểm hiện nay toàn xã mới chỉ thu hoạch được 110ha. 100% diện tích mía chưa được thu hoạch đã ra hoa, làm cho sản lượng mía giảm khoảng 8 tấn/ha. Nhiều hộ hiện nay vẫn chưa được nhà máy cấp lệnh cho thu hoạch xe mía nào. Vì vậy, bà con rất chán nản, nhiều hộ đang có ý định bỏ cây mía sang trồng màu 2 vụ.
Không chỉ ở xã Quế Sơn mà ở các xã Tiền Phong, Mường Nọc, Tri Lễ, huyện Quế Phong và dọc tuyến quốc lộ 48 từ huyện Quế Phong đến Quỳ Hợp, nhiều vùng nguyên liệu mía đã trổ cờ trắng xóa vẫn đang chờ lệnh thu hoạch của nhà máy đường Tate & Lyle.
(Lê Hằng)

