Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nông dân khóc vì... được mùa rau

19:36, 09/02/2014
(truyenhinhnghean.vn) Vụ Đông Xuân năm nay, hầu hết các địa phương trong tỉnh đều được mùa rau. Sản lượng các loại rau tăng cao gấp nhiều lần so với những năm trước đây. Tuy nhiên, được mùa nhưng bà con nông dân lại khốn đốn vì rau rớt giá.

 

Gia đình Bà Lê Thị Thân, xóm 5, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu trồng được 3 sào rau. Để trồng được 1 sào rau, gia đình bà Thân phải đầu tư khoảng trên 2 triệu đồng, chưa kể công chăm sóc trong 4 tháng liền. Thế nhưng, đến ngày thu hoạch, diện tích rau của nhà bà Thân ước chỉ đạt 500 ngàn đồng/sào. Đó là giá trị ước chừng theo giá thị trường hiện nay và nếu tiêu thụ được, còn trên thực tế, với cây bắp cải, bà Thân chỉ còn cách chặt lên bờ phơi, ai nuôi bò, gà thì lấy về vì 100 bông cải nặng 3 tạ, nếu bán được cũng chỉ có 50.000 đồng.

 

3 tạ bắp cải chỉ bán được 50.000 đồng

 

 

Hiện nay, xã Quỳnh Lương có 1.300 hộ trồng rau với diện tích 190 ha. Theo bà con nông dân trồng rau, năm nay thời tiết rất thuận lợi, trời lạnh nhưng không mưa, do đó rau ít bị sâu, sinh trưởng, phát triến rất tốt, sản lượng tăng cao gấp đôi so với những vụ rau của nhiều năm trước. Mừng chưa kịp, lo đã đến, bởi vì mới đầu vụ, rau đã rớt giá thảm hại, dưa cải có giá 200 đồng/kg, hành hoa 1500đ/kg, cà chua 2000đ/kg, riêng cải bắp bà con chỉ bán với giá vài ba trăm đồng/ bông.

 

 

Giá rẻ mạt, nên phần lớn diện tích dưa cải, cải cúc, bắp cải, súp lơ, xu hào, bà con nông dân ở đây đã chặt bỏ, tấp đống trên bờ hoặc để cho rau tàn lụi ngay trên ruộng. Ông Lê Văn Thành - Chủ tịch Hội Nông dân tập thể xã Quỳnh Lương cho biết: Trước đây, xã cũng ký một số hợp đồng với Siêu thị, nhưng họ cũng ký với rất nhiều với các thị trường khác nên xảy ra tình trạng, ký xong rồi họ lại không nhận hàng vì tất cả các đầu mối cũng rất rẻ. Người dân không bán được rau chỉ còn cách ủ phân xanh, nhà ai có trâu bò, lợn gà thì dùng cho chăn nuôi.

 

Trong một thời gian ngắn, người nông dân xã Quỳnh Lương nói riêng, huyện Quỳnh Lưu và cả khu vực Hoàng Mai bị thất thu rất lớn vì nông nghiệp. Cuối năm bị ngập lụt, rau màu, diện tích nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi. Để vớt vát trong vụ rau đông xuân, nông dân ở đây đã vay mượn ngân hàng, người thân để đầu tư, mong kiếm ít tiền lãi sắm Tết. Tuy nhiên, thiên nhiên ưu đãi nhưng cung vượt cầu nên bài toán được mùa mất giá trong sản xuất nông nghiệp đã lặp lại với chính bà con nông dân nơi đây.  

 

Không riêng bà con nông dân trồng rau ở xã Quỳnh Lương, mà hầu hết các địa phương có truyền thống trồng rau khác như Hoàng Mai, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn, thậm chí là phần lớn cả các tỉnh phía Bắc đều có chung nỗi buồn vì rau được mùa mất giá.

 

(Nguyễn Nam - Việt Hùng)