Pháp luật

Đẩy nhanh tiến độ thi công thao trường bắn Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 (Quân khu 4)

15:56, 05/06/2020
Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng công trình chiến đấu, rà phá bom mìn, vật nổ..., những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 414 (Quân khu 4) đang hăng hái thi đua, đẩy nhanh tiến độ xây dựng thao trường bắn của Trung đoàn 19 (Sư đoàn 968).

Chúng tôi có mặt tại thao trường đang thi công vào một ngày đầu tháng 6, giữa cái nắng chói chang, gay gắt của mùa hè khắc nghiệt miền Trung, không gian ngột ngạt khói, bụi, cộng thêm gió phơn Tây Nam càng làm cho công trình như “chảo lửa”. Giữa bộn bề đất, đá, đã 16 giờ song nhiệt độ đo được hơn 40oC, không một bóng cây che mát, ấy vậy mà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 414 vẫn hăng say làm việc. Tiếng máy khoan, máy xúc, đất đá và tiếng người trộn lẫn vào nhau tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn, khung cảnh và không khí làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc.

Đại úy Phan Duy Sơn, Phó chủ nhiệm kỹ thuật Lữ đoàn 414-chỉ huy trưởng công trình đang đu mình trên cửa máy xúc chỉ huy bốc xúc, vận chuyển đất, đá. Thấy chúng tôi ra hiệu, đồng chí nhảy xuống, chào và bắt tay chúng tôi: “Vất vả lắm anh ạ! Bộ đội phải dậy lúc 04 giờ 30 phút hằng ngày, vệ sinh, ăn uống và đi làm sớm. Đến khoảng 10 giờ sáng là nắng, nóng không thể chịu được phải cho anh em về. Còn buổi chiều, 14 giờ thời tiết đỡ nắng nóng mới tổ chức đi làm, anh em tranh thủ làm việc đến 18 giờ, có khi 19 giờ tối mới về tắm rửa, ăn cơm”.

Toàn cảnh thao trường đang thi công.

Luôn xác định đây là nhiệm vụ khó khăn, vất vả vì phải thi công dưới điều kiện thời tiết nắng nóng, khối lượng công việc nhiều, đòi hỏi an toàn và tính cẩn thận, tỉ mỉ cao. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, lữ đoàn đã tổ chức sinh hoạt, quán triệt, xây dựng quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; bố trí sử dụng lực lượng khoa học, hợp lý, thi công chặt chẽ; đi làm sớm hơn và về muộn hơn để tránh thời tiết nắng nóng.

“Quá trình thực hiện nhiệm vụ, chỉ huy luôn tăng cường bám nắm, động viên, nhắc nhở anh em, nhất là chú ý công tác an toàn. Sau mỗi ngày làm việc, tổ chức giao ban, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ để kịp thời rút kinh nghiệm. Đến nay, sau gần 3 tháng thi công đã hoàn thành được hơn 50% khối lượng công việc bảo đảm chất lượng kỹ, mỹ thuật, an toàn và tiến độ” - Đại úy Phan Duy Sơn nói.
Được biết, khu vực xây dựng thao trường bắn là đất quốc phòng, do Sư đoàn 968 (Quân khu 4) quản lý, thuộc xã Cam Thành, Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Lữ đoàn 414 được Bộ tư lệnh Quân khu 4 tin tưởng giao nhiệm vụ khảo sát, thiết kế, dự toán và thi công thao trường. Theo thiết kế, thao trường có diện tích khoảng 7200 m2; địa chất cơ bản là đất cấp III pha đá. Lữ đoàn đã xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng 16 cán bộ, chiến sĩ, trang bị máy xúc, xe tải, xe tẹc chở dầu, máy ép hơi và nhiều trang bị khác bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ. Dự kiến trong thời gian 5 tháng, lữ đoàn sẽ khoan nổ, bốc xúc, vận chuyển khoảng 157.000 m3 đất đá, san gạt và lu hoàn thiện mặt bằng, bàn giao cho đơn vị bạn.

Theo chân đồng chí Sơn, chúng tôi leo lên lưng chừng mỏm đồi cách đó không xa, gặp một tổ khoan gồm 04 đồng chí đang khoan đá, âm thanh của máy ép hơi và búa khoan nghe đinh tai, nhức óc; bụi mù mịt; cần khoan chạm vào đá dội ngược lên, 02 chiến sĩ to khỏe giữ búa khoan khá vất vả. Tranh thủ nghỉ giải lao dưới bóng râm của chiếc xe xúc, Binh nhất Võ Đức Quý-thành viên tổ khoan, nổ chia sẻ: “Thời gian qua, quán triệt chỉ tiêu phong trào thi đua “Làm theo lời Bác - thi đua giành 3 nhất”, chúng em đều ra sức thi đua, tranh thủ từng ngày, từng giờ, từng phút để đẩy nhanh tiến độ. Mặc dù tổ khoan chỉ có 05 đồng chí, song với tinh thần mỗi người làm việc bằng hai, trung bình mỗi ngày đã khoan 100 đến 110 lỗ, nhồi lèn và đánh từ 40 đến 50 kg thuốc nổ amonit, bảo đảm an toàn tuyệt đối”. 

Khó khăn, vất vả là vậy, song khi được hỏi, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đều xác định tốt trách nhiệm; ánh mắt ai nấy cũng tự tin, rạng ngời khi thấy mặt bằng thao trường được mở rộng mỗi ngày. Nhấp ngụm nước và đưa tay áo lau vội giọt mồ hôi trên trán, chia sẻ với chúng tôi, Trung úy QNCN Nguyễn Quốc Tuấn, Lái máy xúc trải lòng: Được trang bị 02 máy xúc và 04 xe tải, mỗi ngày anh và đồng đội bốc xúc, vận chuyển trên 1000 m3 đất đá, hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tới đây, quyết tâm đạt và vượt chỉ tiêu 1300 đến 1500 m3/ngày. 

Cán bộ, chiến sĩ khoan phá đá trên công trình.

Chia tay cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 414 khi mặt trời bắt đầu xế bóng, đây cũng là lúc tổ khoan bắt đầu nhồi, lèn thuốc nổ chuẩn bị phá đá; tiếng bộc phá vang lên cũng là “hiệu lệnh” kết thúc một ngày làm việc; ngày hôm sau các chiến sĩ lại bắt đầu công việc từ sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời chưa thức giấc và lũ chim còn ngái ngủ; chúng tôi bày tỏ lòng khâm phục tình đoàn kết, tinh thần vượt khó, trách nhiệm và quyết tâm của những người “lính thợ” công binh. Chúc các anh luôn dồi dào sức khỏe, phát huy tốt truyền thống đơn vị anh hùng trên quê hương Bác, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu giao cho.

Hoàng Thái

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện