Quốc phòng

Chị cả nuôi quân

10:00, 04/08/2021
“Phải làm gì để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị được ăn ngon, ăn hết tiêu chuẩn và xây dựng bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, là những trăn trở, suy nghĩ thường nhật của Đại úy quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Trịnh Thị Nguyệt - Nhân viên nấu ăn Kho K55, Cục Hậu cần, Quân khu 4.

Đại úy QNCN Trịnh Thị Nguyệt sinh ra và trưởng thành trong gia đình giàu truyền thống cách mạng ở thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Bố chị Nguyệt là thương binh. Kế thừa truyền thống gia đình, hết cấp 3, chị được khoác lên mình màu xanh áo lính.

Đại úy QNCN Trịnh Thị Nguyệt.

Một ngày làm việc của Đại úy QNCN Trịnh Thị Nguyệt thường bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc khi chiều muộn. Trải qua 29 năm công tác, chị thường xuyên chăm lo chu toàn “cơm dẻo, canh ngọt” cho bộ đội. Nhìn cán bộ, chiến sĩ ăn ngon miệng, ăn hết khẩu phần, bao nhọc nhằn, vất vả nơi chị vơi đi. Với cương vị là nhân viên nuôi quân, góp phần chăm sóc sức khỏe bộ đội, chị luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến của đồng đội để nâng cao chất lượng từng bữa ăn, phục vụ thật tốt.

Chị Nguyệt chia sẻ: “Với nhiệm vụ bảo đảm ăn uống, đảm bảo chế độ dinh dưỡng hàng ngày cho cán bộ, chiến sĩ, bản thân luôn suy nghĩ anh em trong đơn vị như người thân trong gia đình của mình, bảo đảm bữa ăn cho mọi người thật chu đáo “cơm chín, nước sôi”. Từ đó, luôn tìm tòi học hỏi, sáng tạo trong cải tiến, chế biến món ăn, đảm bảo dinh dưỡng”.

Đại úy QNCN Trịnh Thị Nguyệt cùng chiến sỹ trong đơn vị chuẩn bị bữa ăn.

Những năm qua, chị Nguyệt không chỉ “tròn vai” nhân viên nuôi quân. Là hội viên Hội Phụ nữ tiêu biểu của Kho K55, chị tích cực tham gia các hoạt động của hội như: "Đồng hành cùng Thương binh tình thương, trách nhiệm", "Đồng hành cùng tuổi thơ", hay phong trào "Duyên dáng nữ quân nhân", "Nét đẹp phong cách quân nhân", phong trào “Xây dựng gia đình Năm không, Ba sạch; Bữa cơm phụ nữ tự quản... Với những kết quả đạt được, nhiều lần, Đại úy QNCN Trịnh Thị Nguyệt được khen thưởng Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ Tiến tiến và Hội viên Hội phụ nữ tiêu biểu.

Trung tá Đoàn Minh Ngọc – Chính trị viên Kho K55, Cục Hậu cần nói về chị Nguyệt với tấm lòng trìu mến: “Đồng chí Nguyệt như một người chị cả trong đơn vị. Chị rất gần gũi, hòa đồng với mọi người. Trong công việc dù khó khăn, vất vả, chị không lúc nào kêu ca phàn nàn, mà luôn tận tâm, tận lực, nhiệt tình, trách nhiệm cao. Ai gặp khó khăn đồng chí Nguyệt ân cần giúp đỡ, sẻ chia. Bệnh cạnh đó, chị Nguyệt còn tham mưu nhiều chủ trương trúng, đúng cho chỉ huy đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị”.

Qua tìm hiểu, chồng chị Nguyệt cũng là bộ đội, đang công tác tại Kho K2, Cục Kỹ thuật, Quân khu 4. Con trai đầu đang học năm cuối Đại học Giao thông vận tải; con trai thứ 2 đang học cấp 3, là học sinh giỏi của tỉnh. Gia đình nội, ngoại đều ở xa, mọi việc nhà và chăm sóc con cái đều trên tay chị, song chị luôn bố trí, sắp xếp công việc khoa học để xây dựng gia đình đầm ấm, hạnh phúc; nhiều năm liền đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Tường Hiếu

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện