Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Ký sự trên đất Lào: Nô nức Hội té nước

09:50, 15/04/2011
Tiếp tục dòng phản ánh Tết Bunpimay tại cố đô Luông Prabang. Những ngày này, bất cứ ai đến đô thị cổ kính nằm nghiêng nghiêng bên 2_dòng sông Mê Kông và Nậm Khan đều không khỏi ngỡ ngàng và thích thú bởi cách đón Tết của người Lào. Đoàn làm phim chúng tôi cũng vậy.

 

“Ký sự trên đất Lào” – Hành trình khám phá

Gặp người Việt "Đội đá vá trời" trên đất Triệu Voi

Ấn tượng Vang Viêng

Đến với Luông Prabang

Tết Bunpimay ở đất nước Triệu Voi

 

 

Hoà vào không khí lễ hội, nhiều lãnh đạo cấp cao của nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào cùng vui Tết với người dân. Trong không khí tràn đầy xúc cảm, ai cũng như muốn được hưởng trọn niềm vui té nước trên đất nước Triệu Voi. PS ảnh do nhà báo – nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Duy Ngoãn chuyển về từ đô thị cổ trên cao nguyên – Luông Prabang.

 

 
 Phó thủ tướng Lào dự lễ buộc chỉ cổ tay với người dân cố đô Luông Prabang
 
 
  cùng phóng sinh cá trên dòng sông Mê kông theo nghi lễ truyền thống
 
 
 và tham gia xây tháp cát trên con sông huyền  thoại này 
 
 
 Cũng như người dân, phó thủ tướng thường xuyên nở nụ cười cho một năm mới an lành, mát mẻ
 
Người dân cũng tranh thủ chụp ảnh lưu niệm với Phó thủ tướng Lào
 
 Trong phim của chúng tôi, phó thủ tướng Lào sẽ chia sẻ những hoạt động chính của Tết Bunpimay
 
 
 Đoàn làm phim chúng tôi cùng tham gia xây tháp cát với một gia đình người Việt ở Luông Prabang
 
 
 và thu vào ống kính sự náo nức, độc đáo của Tết cổ truyền Lào...
 
 
 ... với hàng ngàn người đi chơi tết trên sông Mê kông
 
 
 Cả người...
 
 và xe cộ đều cảm thấy hạnh phúc khi được tắm mình trong nước
 
 
Ngoài đường là thế, còn trong chùa, vẫn là cái tinh lặng và trang nghiêm thường thấy

 

(Trần Duy Ngoãn)