Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Khát vọng ngày xuân

20:37, 22/01/2012
Theo quy luật tuần hoàn của đất trời, sau những mùa nắng cháy, rồi mưa lũ đến mưa phùn giá rét, lại là mùa xuân. Hòa trong sự trở mình nảy lộc đâm chồi của vạn vật, lòng người thêm rạo rực với bao niềm tin yêu và khát vọng.

 

Khép lại năm Tân Mão, mỗi một người dân quê Bác có quyền tự hào về những thành tựu mà tỉnh nhà đã giành được. Vượt lên những khó khăn về thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, giá cả lãi suất tăng cao ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống, kinh tế - xã hội Nghệ An đã tiếp tục đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Cùng với việc thực hiện tốt các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh cả năm đạt 10,38%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Giá trị sản xuất nông nghiệp, sản lượng lương thực cả năm, giá trị sản xuất công nghiệp đều tăng cao. Nhiều sản phẩm mới ra đời với sản lượng tăng khá và ngày càng khẳng định thương hiệu trên thị trường; là năm nhộn nhịp với nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư và kinh tế đối ngoại với kết quả nổi bật. Và với kết quả thu ngân sách cả năm đạt  gần 7 tỉ đồng, trong bối cảnh nền kinh tế nhiều khó khăn như năm qua, là một thành quả rất đáng tự hào.

Năm Tân Mão cũng là một năm in đậm dấu ấn về lĩnh vực văn hóa xã hội, nhất là về Giáo dục đào tạo. Trong khó khăn, dường như truyền thống hiếu học và học giỏi của người xứ Nghệ càng thêm tỏa sáng  với những danh hiệu rạng rỡ cả trong nước, tầm khu vực và quốc tế. Những thành tích nổi bật nói trên trước hết  là kết quả của việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, là sự đồng thuận và phát huy cao độ mọi nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân.

Bước sang năm Nhâm Thìn, quê hương đất nước vẫn còn đó nhiều khó khăn, thách thức. Lạm phát đang ở mức cao, ảnh hưởng trước hết tới đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là người nghèo, người lao động có mức thu nhập thấp. Một số vấn đề xã hội như tham nhũng lãng phí, tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông... còn chưa được đẩy lùi, gây bức xúc trong nhân dân và làm cản trở bước phát triển của kinh tế xã hội.

Nhưng dù sóng to, gió lớn vẫn không thể ngăn được con đường ta đi tới bến bờ giàu mạnh, văn minh. Bởi trên hành trình ấy, chúng ta luôn có Bác kính yêu với ánh sáng của tư tưởng đạo đức của Người soi đường. Chúng ta có sức mạnh từ trí tuệ, bản lĩnh cách mạng của một Đảng bộ có bề dày truyền thống, kinh nghiệm trong đấu tranh bảo vệ tổ quốc và xây dựng quê hương đất nước;  những thành công và bài học trong tiến trình đổi mới mấy chục năm qua.  Và chúng ta có sức mạnh nội lực từ truyền thống yêu nước và cách mạng, truyền thống văn hóa  của quê hương Xô - Viết Nghệ -Tĩnh đã và đang được kế thừa, tỏa sáng trong mỗi một người dân xứ Nghệ hôm nay. Tất cả những giá trị bất biến ấy đã và đang được chuyển hóa thành khát vọng, sự thôi thúc mạnh mẽ trong mỗi cấp ủy đảng, chính quyền , đoàn thể, trong các cấp các ngành từ tỉnh tới cơ sở tới mỗi một người dân; trở thành nguồn lực nội sinh tiềm tàng, giúp quê hương ta vượt qua tất cả khó khăn, giành nhiều thắng lợi, đưa Nghệ An vượt ra tình trạng một tỉnh nghèo trong tương lai gần.

Bao niềm tin yêu và hy vọng sẽ trở thành hiện thực, khi ngay từ sáng xuân nay chúng ta đã sẵn sàng với đầy đủ hành trang của trí tuệ, sức sáng tạo và bản lĩnh vượt gian khó xuất phát từ tình yêu quê hương đất nước thiết tha. Xin chúc mừng năm mới Nhâm Thìn, chúc một mùa xuân an bình, hạnh phúc đến với mọi người, mọi nhà và với quê hương, đất nước Việt Nam thân yêu.

(Nguyễn Như Khôi)