Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Ký sự nước Lào: Ân tình Xiêng Vảng

09:44, 05/03/2012
Hành trình tiếp theo của đoàn làm phim chúng tôi là bản Xiêng Vảng, huyện Nọng Bốc, tỉnh Khăm Muồn. Đón tiếp trọng thị và làm việc với chúng tôi là các bác trong BCH Chi Hội người Việt bản Xiêng Vảng.

Tiếp tục hành trình "Ký sự nước Lào"

Trường Sơn “Đông nắng, Tây mưa”

 

Lịch sử bản đã có khoảng trên 130 năm, theo bác Đặng Văn Hồng (tên Lào là: Hong khot vong xá) và các vị cao tuổi của bản kể lại, bản Xiêng Vảng ngày nay được sát nhập từ 5 bản gồm: Xiêng vảng, Xiêng Vảng Huội, Xiêng Vảng Cáng, Xiêng Vảng Nứa, Xiêng Vảng Hạt. Ở thời kỳ những năm 1940-1945 dân cư ở đây khá đông có khoảng trên 500 hộ và tới 5000 nhân khẩu, chủ yếu là người gốc Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An… sống bằng nghề nương rẫy. Chiến tranh, giặc giã ác liệt, bản bị đốt trụi, số người bị chết khá lớn, nhưng bà con vẫn bám đất, chiến đấu cùng đồng bào các dân tộc Lào ủng hộ cách mạng kháng chiến cho đến ngày giải phóng. Sau chiến tranh cùng với sự phân bổ dân cư, nhiều người ra đô thị làm ăn tại Viêng Chăn, Khăm Muồn, Xavanna khẹt, Pắc Xế… nên nay cả người Lào và người Việt bản Xiêng Vảng chỉ còn khoảng 68 hộ, 328 nhân khẩu, chủ yếu là các vị cao tuổi và trẻ em.

 

Theo các câu chuyện kể lại, bản Xiêng Vảng được khai lập thời đó bởi có một người Việt lần đầu tiêng sang xứ sở này là ông Đặng Văn Phèn, ông gặp được một vị tu hành người Lào tên là Xiêng. Hai người làm bạn với nhau (nhưng lại không hiểu được tiếng của nhau) sống với nhau rất thân thiết, sau một thời gian thì ông Xiêng ra đi, không biết ông đã đi đâu. Dân cư bản ngày càng đông, để tưởng nhớ và tri ân người bạn của mình đã cùng chung sống, ông Phèn đã đặt tên bản Xiêng Vảng, nghĩa là bản “Yên ổn, bình yên” cầu mong cho ông Xiêng cũng như dân bản luôn được bình yên.

 

Hiện nay bà con Việt kiều bản Xiêng Vảng chủ yếu làm nông, ngoài ra, đã phát huy nhiều ngành nghề truyền thống như: làm bánh phở, bánh gai, là đặc sản xuất bán khắp cả nước và nấu rượu nếp, rượu nếp Xiêng Vảng cũng ngon có tiếng, đời sống ngày cảng được cải thiện, nhiều hộ khá giả. Điều để lại cho mọi người trong đoàn làm phim chúng tôi là sự cảm động bởi rất nhiều gia đình cũng như cá nhân của bản đã được Chính phủ Lào, Chính phủ Việt Nam tặng thưởng Huân, Huy chương, Bằng khen trong cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước. Mặc dầu sống xa Tổ quốc nhưng để thể hiện lòng tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tất cả gia đình đồng bào Việt kiều bản Xiêng Vảng đều thiết lập bàn thờ Bác Hồ. Ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, ngày sinh nhật Bác 19/5 và ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9, bà con đều thắp hương tưởng niệm Bác Hồ. Dẫu còn khó khăn nhưng chính họ và con em Việt kiều tại Xiêng Vảng và Khăm Muồn luôn nỗ lực cố gắng trong học tập, làm ăn, xây dựng tình đoàn kết hữu nghị Việt Lào đặc biệt thủy chung, son sắt trong sự nghiệp đổi mới của hai nước và luôn hướng về quê hương.

 

Chúng tôi đến bản Xiêng Vảng
 
 
BCH Chi hội Việt kiều tại bản Xiêng Vảng đón tiếp chúng tôi
 
 
 Bản Xiêng Vảng từng là căn cứ cách mạng trong kháng chiến của Lào
 
 
 Gia đình chị Lê Thị Tịa (Nang Luông Chay) có nghề sản xuất bánh gai truyền thống có thu nhập ổn định
 
 
 Gia đình nào cũng lập bàn thờ Bác Hồ
 
 
 Cuộc trao đổi giưã đoàn làm phim với BCH Chi hội Việt kiều Bản Xiêng Vảng
 
 
 Một không khí thật ấm cúng
 
 
 Sơ đồ tổng thể khu Nhà Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Xiêng Vảng
 
 
 Khu Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh sắp hoàn thành
 
 
 Cây cổ thụ trong khu lưu niệm
 
 
Hồ Cá đang được hoàn thiện
 
Nơi đây, xưa kia là nhà của cụ Đặng Văn Uyền mà Bác Hồ đã từng ở

     

  

(Bài, ảnh: Trần Lan Anh - Đào Tuấn - Như Phong - Hữu Lệ)