Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Ký sự nước Lào: Gặp Tiến sĩ nông học trên quê hương Cay xỏn

09:39, 11/03/2012
“Người dân Thasaco xưa kia nghèo lắm, sinh ra giữa vùng đất rộng, người thưa mà quanh năm vẫn cứ đói nghèo, dân làm nông nghiệp mà không biết gì về nông nghiệp cả. Với 9 năm (một lần 6 năm và một lần 3 năm) kể cả học Đại học và nghiên cứu sinh tại Liên xô cũ, tôi mong muốn được trở về quê mình để cùng bà con dân bản thoát cái nghèo” - Tiến sĩ Kho da lay - Giám đốc Trung tâm

Tiếp tục hành trình "Ký sự nước Lào"

Trường Sơn “Đông nắng, Tây mưa”

Ân tình Xiêng Vảng

Đám cưới Việt – Lào

Một buổi lễ chưa biết trước

Chúng tôi đã đến Savanakhet

Thăm khu lưu niệm Tổng bí thư - Chủ tịch nước Cayxỏnphonvihẳn

Ai đã từng đến Savannakhet?

Những điều chưa biết về khủng long

Rừng khỉ ở Đông Mương

Thêm một ngày ở Savannakhet

Doanh nghiệp Việt Nam ở Savannakhet

 

 

Trung tâm nghiên cứu giống lúa Thasano, huyện Cay sỏn, tỉnh Xa vẳn na khệt ra đời năm 1998, được trung tâm lương thực thực phẩm thế giới đặt tại đây tài trợ xây dựng. Với đội ngũ cán bộ kỹ thuật khiêm tốn, tổng diện tích ruộng lai nhân tạo giống 29ha, trong đó có 17ha diện tích trồng khảo nghiệm, lao động chủ yếu là hợp đồng nông vụ. Với sự dày công nghiên cứu và thực nghiệm trên đồng đất quê mình Tiến sĩ Kho da lay đã thành công 9 dòng lúa nếp năng suất, chất lượng cao (từ giống nếp Tha sa no 1 đến Tha sa no 9) có sức chống chịu hạn, ít sâu bệnh, năng suất cao, giá trị kinh tế lớn, mỗi vụ trung tâm cung cấp cho bà con nông dân từ 100-200 tấn giống, góp phần làm nên vựa lúa Xa vẳn na khệt. Nhờ có giống mới, lại được Trung tâm hướng dẫn quy trình kỹ thuật thâm canh nên năng suất đạt từ 6 tấn/ha/vụ, gấp 4 lần các loại giống mà bà cong nông dân gieo cấy trước đây.

 

Cánh đồng lúa giống của Trung tâm giống lúa Tha sa no
 
Đoàn làm phim chúng tôi về bản gặp Giám đốc trung tâm
 
Tiến sĩ Kho da lay với nông dân trồng lúa
 
Tiến sĩ nông học Kho da lay
 

Trong câu chuyện với chị trên đồng ruộng Tha sa no, chị thổ lộ: Duyên nợ với đồng quê cứ đeo đẳng trong tôi, nên học xong, về quê mải nghiên cứu, nhiều khi còn khổ tâm, hao trí để  tìm ra hạt giống tốt cho nông dân, nên đến nay tôi vẫn chưa có điều kiện để lập gia đinh riêng. Và chị cười trong niềm vui của nông dân.

 

(Trần Lan Anh – Đào Tuấn – Như Phong – Hữu Lệ)